Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thăm ngôi nhà trang nhã của Huỳnh Bích Phương

Nhà của gia đình "Người đẹp khả ái" nằm trong một khu phố nhỏ ở quận1 (TP.HCM). Khách đến thăm nhà cô thường rất thích hàng cây trước cửa, dù trồng trong bóng râm nhưng luôn tươi xanh, thỉnh thoảng trổ hoa rất đẹp mắt.

Thăm ngôi nhà trang nhã của Huỳnh Bích Phương

Nhà của gia đình "Người đẹp khả ái" nằm trong một khu phố nhỏ ở quận1 (TP.HCM). Khách đến thăm nhà cô thường rất thích hàng cây trước cửa, dù trồng trong bóng râm nhưng luôn tươi xanh, thỉnh thoảng trổ hoa rất đẹp mắt.

Khác với vẻ chật chội, bức bối dày đặc của Sài Gòn, căn nhà của Huỳnh Bích Phương được bố trí khéo léo để không khí tươi mới từ ban công tràn vào phòng khách tạo cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. Nhà rộng nhưng chủ nhân cũng không quá tham lam bài trí đồ nội thất, chỉ chiếc bàn nhỏ đón khách, góc kia đặt cây đàn để khách tới chủ có thể trổ tài âm nhạc. Một góc phòng nhỏ đặt bàn thưởng trà, làm tiệc trà của những cô thiếu nữ tuổi đương xuân.

  Phòng khách đã có không khí Giáng sinh.

Bếp bài trí trang nhã.

Góc thưởng trà ngoài trời.

Kiến trúc sư đã bố trí không gian các phòng thật hợp lý. Dẫu bếp đặt cạnh phòng khách liên kết qua một lớp cửa, tạo ra hai khoảng không tách biệt nhưng người ở bếp và phòng khách vẫn giữ được câu chuyện liền mạch kết nối tất cả gian phòng.

Sống ở Mỹ khá lâu nên cũng ảnh hưởng một chút không khí Tây, Giáng sinh vẫn là lễ lớn trong gia đình Huỳnh Bích Phương. Những ngày này, chủ nhà đang tất bật trang trí cây thông, chuẩn bị thêm ít quả châu, những quả chuông thật độc đáo để chờ ngày lễ thánh.

Theo iHay

Theo iHay

Bạn có thể quan tâm