|
|
Dalot gây thất vọng. |
Ngay từ những phút đầu tiên tại Old Trafford, Dalot đã cho thấy sự thiếu tập trung đáng báo động. Hậu vệ người Bồ Đào Nha để mất bóng tới 7 lần chỉ trong hiệp một, con số khó chấp nhận với một cầu thủ chơi ở vị trí đòi hỏi sự chắc chắn. Không chỉ vậy, anh còn không thực hiện nổi một quả tạt chính xác nào.
Trong bối cảnh đội bóng đang cần những pha leo biên tạo đột biến, sự vô hại của Dalot khiến cánh phải của “Quỷ đỏ” gần như tê liệt. Ngay cả khi có bóng, anh cũng xử lý thiếu chính xác và đưa ra những quyết định chậm chạp. Thay vì tạo đột biến, Dalot trở thành mắt xích làm đứt gãy nhịp tấn công.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Dalot. Một tài khoản viết: “Dalot trông vô hại mỗi khi tham gia tấn công”. CĐV khác lên tiếng: “Dalot cho chúng ta thấy vì sao MU cần mua một hậu vệ phải chất lượng vào mùa hè”.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân Dalot mà còn phản ánh sự rối loạn trong cách tổ chức tấn công của đội chủ sân Old Trafford. MU nhập cuộc chậm chạp, chuyền sai liên tục. Nhịp độ triển khai bóng thiếu hợp lý, còn những pha phối hợp lại rời rạc và dễ dàng bị đối phương bắt bài.
Bước ngoặt trận đấu chỉ đến sau tấm thẻ đỏ của Maxence Lacroix bên phía Palace ở phút 56. Tận dụng lợi thế hơn người, MU ghi 2 bàn do công của Bruno Fernandes và Benjamin Sesko, qua đó ấn định màn ngược dòng ngoạn mục.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.