Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thái Thùy Linh: “Càng lớn càng ít nghịch”

“Người này nhìn đã biết là một cây ở lớp rồi” – đó là câu mở đầu của Thái Thùy Linh khi được hỏi về thời đi học của cô. Câu chuyện về thời nghịch dại nhưng nhiều kỷ niệm của tân sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dường như chưa bao giờ chấm dứt, dù cô cũng tiết lộ rằng “càng lớn càng ít nghịch hơn”.

Thái Thùy Linh: “Càng lớn càng ít nghịch”

“Người này nhìn đã biết là một cây ở lớp rồi” – đó là câu mở đầu của Thái Thùy Linh khi được hỏi về thời đi học của cô. Câu chuyện về thời nghịch dại nhưng nhiều kỷ niệm của tân sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dường như chưa bao giờ chấm dứt, dù cô cũng tiết lộ rằng “càng lớn càng ít nghịch hơn”.

Thái Thùy Linh: “Càng lớn càng ít nghịch”

Tính cách mạnh mẽ, hoạt náo, hài hước khiến người ta nghĩ tới Linh có một thời đi học khá oai hùng?

Nhìn người cũng biết hồi bé chắc chắn là một cây ở lớp. Người này không thể nào tử tế được. (Cười). Ngay từ hồi lớp 2 Linh đã đánh nhau với con trai nhưng đánh nhau để bênh vực kẻ yếu. Có tất cả 4 lần đánh nhau thì lần thứ 4 là năm lớp 12, Linh đã tát một cô bạn gái chỉ vì cô ấy cư xử thiếu văn hóa.

Chắc cũng tại tính cách này mà cô giáo cho làm lớp phó từ hồi lớp 2 với hy vọng có thể thay cô để "dẹp loạn". Khi bố mẹ đi họp phụ huynh năm lớp 5, cô chủ nhiệm còn bảo mình là cánh tay phải của cô, thay cô quản lý mọi thứ đâu vào đấy. Cô giáo giao cho thước kẻ dài, nếu khi vào lớp mà ai còn chạy thì mình được cầm thước kẻ phi. Nhưng cũng chỉ dám phi vào cửa hoặc cạnh các bạn mà thôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hồi đó ghê gớm.

Trong việc “cai quản các thần dân” trong lớp, có kỷ niệm nào để lại ấn tượng lớn nhất?

Hồi lớp 9 rộ lên phong trào quấn pháo to, Linh cũng hầm hố làm một quả to như cái phích nước để trong gầm cầu thang. Trống vừa vào lớp thì quả pháo cháy, nổ uỳnh làm rung chuyển cả dãy lớp, nứt cả tường.

Khi vào lớp, tụi con trai nghịch ngợm lấy pháo đập để bắn lên bảng cho nổ. Cô giáo bị trêu hôm đó là cô dạy sử, khá nhiều tuổi rồi, nên cô quyết truy ra ai là thủ phạm nếu không cả lớp sẽ bị kỷ luật. Linh thấy mình là lớp trưởng, mà hai trong số ba cậu bắn pháo kia là bạn thân Linh nên Linh đứng ra xin lỗi cô. Có thể chính sự bốc đồng lúc đó nên cô không tin là Linh lại làm điều đó. Vụ đó tuy không ai bị phạt nhưng suốt thời gian sau đó mình gặp phiền toái vì chuyện hạnh kiểm vì các cô cho rằng đó là hành động thách thức các cô.

Thái Thùy Linh: “Càng lớn càng ít nghịch”

Nghịch ngợm và thường làm đầu trò ở trong lớp, là cánh tay phải của cô, có bao giờ Linh làm cho cô phiền lòng không?

Sau vụ bắn pháo trong lớp ít lâu thì nhà trường đón một đợt thực tập sinh về. Cô giáo chủ nhiệm có giới thiệu với các thầy cô thực tập là ‘Em Linh năng nổ, hoạt bát nhưng chỉ có điều giá như em ấy sống trong môi trường giáo dục tốt hơn thì em Linh sẽ tốt hơn nhiều’. Vì tính tự ái của Linh quá lớn, Linh đã đứng phắt dậy và nói ‘Cô có thể nói gì về em cũng được nhưng cô không được nói gì tới gia đình em’. Sau đó mình đi ra khỏi lớp, về nhà khóc thút thít và khoe mẹ. Mẹ cũng nói cô nói thế là không đúng nhưng đáng nhẽ con không nên cư xử như thế.

Một thời gian sau mới thấy lúc đó mình cư xử bốc đồng và bản năng. Có thể ý của cô nói là gia đình mình quá chiều mà thôi, nhưng cách nói của cô làm cho thời gian sau đó quan hệ cô trò không được thân thiện lắm. Năm đó mình bị hạ hạnh kiểm và suýt không được học sinh giỏi.

Sau này cũng có nhiều dịp tới nhà cô họp lớp, đến thăm cô nhân ngày nhà giáo nhưng giữa hai cô trò vẫn có cái gì đó gượng gạo, không còn được như xưa. Có thể khi mình nhỏ, nghĩ đơn giản, mọi thứ đi qua nhanh nhưng có thể làm cô suy nghĩ không phai đi được.

Bây giờ đã lớn, đã ý thức được những chuyện bốc đồng của mình, Linh có gặp phải sự đối mặt nào với thầy cô tại môi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội không?

Khi học đại học thì không chỉ mình mà mọi người chắc chắn độ nghịch sẽ bớt đi. Ở trong lớp mình vẫn là người nghịch, tuy chỉ là bông phèng với giáo viên và học viên cho lớp vui hơn. Nhưng vừa mới nhập học hai tuần, mình đã bị quả dớp, đối chất với tiểu đoàn trưởng. Mọi người nói đó là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử trường quân đội.

Chuyện là buổi đầu tiên học quân sự, Linh chấp hành nghiêm chỉnh mặc quân phục. Nhưng tới lớp mới phát hiện mình mặc sai hết. Mũ học viên thì mình lại đội mũ sĩ quan. Áo có hai cái tiết bên ve áo mà mình chỉ có cái cầu vai của học viên nhưng… đeo ngược. Chưa hết, ở trong phải mặc áo bay, sơ mi gài kín cổ mới được mặc áo vest nhưng mình lại không có cả áo đó. Linh lại mua nhầm quần của nam giới rộng thùng thình nên lại càng buồn cười hơn. Cuối cùng, đôi giày Linh đi cũng là màu đen nhưng lại là giày mõm nhọn. Tiểu đoàn trưởng có trêu mình, em đi giày mõm nhọn để đá thầy à nên lúc đó mình đã nói khá găng với Thầy là mình không vi phạm nội quy.

Nếu xét theo đúng kỷ luật và nội quy thì Linh sai nhưng nếu nói tới trường hợp của mình lại không sai. Vì Linh là người được đặc cách thi vào trường nên chưa hề nhận được tờ nội quy ghi rõ phải mua quân phục như thế nào và mua những gì. Linh hoàn toàn phải tự đi mua đồ nên mới xảy ra trường hợp làm cả lớp cười nghiêng ngả vì bộ quần áo đó. Mọi người nghĩ mình chống đối hoặc cố tình kiếm chuyện làm gì đó để gây sốc ở trong lớp.

Thầy phải cho mình ra ngoài cùng tiểu đoàn trưởng lên phòng đào tạo để xác minh. Lúc đó thì lại khá lo lắng suy nghĩ xem mình có bỏ qua quy định nào đó mà làm sai không. Khi gặp thầy trưởng phòng đào tạo, hai anh em mặt đằng đằng sát khí khiến thầy phì cười và khẳng định trường hợp của mình là đặc biệt. Tiểu đoàn trưởng đã phải công nhận Linh không sai và cho nghỉ buổi học hôm đó để về chấn chỉnh quân trang để học tiếp. Hy vọng là sau này không có sự kiện nào như thế xảy ra với Linh nữa.

Theo VnMedia

Theo VnMedia

Bạn có thể quan tâm