Giám đốc BV Bạch Mai nói gì khi 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'?
Theo GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dù thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cơ sở y tế này vẫn hoạt động trong trạng thái cách ly.
36 kết quả phù hợp
Theo GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dù thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cơ sở y tế này vẫn hoạt động trong trạng thái cách ly.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hà Nội ban hành công điện khẩn yêu cầu rà soát tất cả những người liên quan đến nơi này để cách ly.
Bị cáo Trương Quý Dương nói rằng sự cố chạy thận làm chết 9 người là nỗi đau của cả ngành y tế. Ông không chối bỏ trách nhiệm của bản thân đối với sự việc này.
Người đàn ông 51 tuổi nằm viện trong tình trạng liệt nửa người với túi phình động mạch não chưa được giải quyết cùng khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí khẳng định cần sớm công bố nguyên nhân sự cố 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hòa Bình để rút kinh nghiệm.
Chưa từng học về chữa bệnh hay thuốc men, nhiều người tự xưng “Thánh” và trở thành “thầy bùa” chữa bách bệnh bằng các phương pháp thổi hơi, phun nước, quơ nhang, niệm chú.
Ba gã cùng thuyền của Jerome K. Jerome là một tác phẩm “tình cờ” trở thành kinh điển.
Đông trùng hạ thảo được đánh giá là dược liệu quý song không được dùng để chữa bách bệnh như đồn thổi.
Sau thành công của trường hợp phụ nữ đầu tiên chạy thận 7 năm đã sinh con trai an toàn, khỏe mạnh. Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai - lại ghi nhận trường hợp tương tự.
Khi nghe tin viện phí tăng, các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai không hề tỏ ra lo lắng vì họ chỉ đóng thêm 500.000-600.000 đồng/năm.
Ông Thắng nói mình có thể chữa được bách bệnh chỉ trong 2 ngày. Sau đó ông ta mở các lớp dạy "diện chuẩn" với giá 1 triệu đồng/4 buổi để bệnh nhân ung thư về nhà tự... chữa.
Sau nhiều năm, sự thật về cái chết của nhiều phu trầm đã được phơi bày khi kẻ xưng là thần y chữa bách bệnh với bài thuốc bí truyền "điều chế từ xương cốt người chết" xuất hiện.
Với tâm lý uống gì bổ nấy nên nhiều người đã không ngần ngại cắt đủ loại thuốc bổ nhằm tăng cường sức khỏe. Nhưng khỏe đâu chưa thấy chỉ biết “tiền mất tật mang”.
Do tin đồn về “thần y” 9 tuổi chỉ sờ vào người là hết bệnh nên hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Đồng Nai để được em chữa bệnh.
Chỉ bằng vài lời nói và hành động đơn giản, “thần y” Mạnh đã tạo ra được thứ gọi là “nước thánh” mà theo nhiều người cuồng tín, nó có thể chữa được những loại bệnh.
Đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, bất ngờ, cô gái trở về quê nhà nói rằng: Mình có “vong bà” cõi trên nhập xác, ban cho huyền năng có thể chữa được bách bệnh để cứu người.