Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết đìu hiu ở xóm thuyền giữa Hà Nội

Cô Xuyến ngồi trông cháu nội trên chiếc thuyền chưa đầy 10m2 và mong ngóng vợ chồng con trai về để đón giao thừa.

Khác với không khí tấp nập trên phố trung tâm Hà Nội, cách đó chỉ vài km những người dân sống trên thuyền ở Tứ Liên (quận Tây Hồ) vẫn cặm cụi đi bán hàng rong để kiếm cái ăn. Vào những ngày giáp tết, họ tranh thủ đi khắp Hà Nội để bán tháo số hàng còn lại để mong được cái Tết đầm ấm.
Cô Nguyễn Thị Xuyến (53 tuổi) sống cùng vợ chồng con trai và 2 cháu nội trên chiếc thuyền chưa đầy 10m2.
Vợ chồng anh Hà, chị Thảo cùng với nhiều hộ khác đang tranh thủ những ngày cận Tết đi bán thêm bình gốm. Toàn bộ diện tích chiếc thuyền chỉ đủ 5 người nằm ngủ, muốn mua sắm gì cũng không có chỗ để.
Cô Xuyến cho biết, hơn 30 năm qua sống ở đây. Vợ chồng con trai đi bán hàng đến giữa đêm giao thừa mới về.
Bé Quốc (3 tuổi), cháu nội cô Xuyên, lủi thủi ven bờ mong ngóng bố mẹ về để được ăn bánh chưng.
Tết đến ở xóm thuyền không có gì khác biệt, không ai gói bánh chưng, cũng không chơi hoa đào và chẳng có bữa cơm Tất niên. Nước sinh hoạt khó khăn, bếp núc trên thuyền cũng không tiện để nấu nướng. Trong ảnh: Gian bếp gia đình cô Xuyến nhỏ hẹp, chua có bánh thức ăn gì cho 3 ngày Tết. "Đêm 30 con trai về mua cặp bánh để thắp hương. Tết chỉ có vậy thôi", cô Xuyến Nói.
Trên bờ, còn vài người đang chuẩn bị chuyến hàng cuối năm. Ai cũng mong muốn bán được nhiều để về có cái Tết ấm cúng.
Tại xóm Tứ Liên có gần 100 hộ dân sinh sống trên thuyền hàng chục năm qua. Họ đa phần là người ở Vĩnh Phúc lên đây lập nghiệp.

Hoàn Nguyễn - Lê Tú

Bạn có thể quan tâm