Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Phải chăng, teen Việt bây giờ nghe nhạc a dua, chạy theo mode, người ta hay nghe cái gì, ủng hộ cái gì thì teen cũng sẽ phấn khích chạy theo sao cho “kịp thời đại”?

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Phải chăng, teen Việt bây giờ nghe nhạc a dua, chạy theo mode, người ta hay nghe cái gì, ủng hộ cái gì thì teen cũng sẽ phấn khích chạy theo sao cho “kịp thời đại”?

Khi internet tràn vào nước ta như một cơn bão, xã hội mở cửa thì giới trẻ càng có thêm cơ hội học tập và giao lưu với nhiều nguồn văn hóa khác nhau, Tây Tàu đều có. Dần dà, song hành với các phương tiện online như chat, mail, game… trong giới trẻ xuất hiện ra hàng loạt các biểu hiện khác nhau như: ngôn ngữ mạng, văn hóa mạng, phong cách mạng và tình yêu mạng. Rồi cái lứa tuổi học cấp 2, cấp 3 ấy được liệt vào cái tên chung là “giới teen”.

Hôm nay, những điểm sáng cũng như điểm tối của cái “văn hóa teen” ấy đang lộ ra và một phần của "diện mạo văn hóa Teen" ấy đã thể hiện qua sở thích, cung cách thưởng thức và giao lưu âm nhạc. Vậy đâu là một “teen” có văn hóa và biết thưởng thức âm nhạc?

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Ca sĩ teen Wanbi

Người ta thường nói, lứa tuổi cắp sách tới trường tâm hồn như “tờ giấy trắng”, nếu ta vẽ lên cái gì thì sẽ indấu lại cái đó. Nói như thế mới thấy được khả năng tiếp nhận của các bạn trẻ khá cao, vì lứa tuổi này hay tò mò, thích khám phá và được làm những gì tạm gọi là “quái lạ”. Nhưng thật ra “tờ giấy trắng” ấy cũng có khả năng “miễn nhiễm” nhất định trước các luồng “văn hóa độc”.

Tại sao các bạn teen không phát huy điều đó? Để hiểu thêm “văn hóa nghe nhạc” của giới teen hôm nay, cũng cần có vài thông tin về tâm lý của teenđể nhìn nhận được vấn đề trọn vẹn hơn: các bạn ở lứa tuổi teen thích làm “người lớn” trong khi mình chưa thật sự lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, thích tìm kiếm cái mới và cái lạ, chưa cần biết nó tốt hay xấu, thích thể hiện mình mà đôi khi là bốc đồng, và trên hết với teen, “cái tôi” là rất lớn!

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Fans hâm mộ Lam Trường

Hiện nay, trong giới teen thường có một vài nỗi lo lắng như “không sành điệu”, “không cá tính”, “không màu sắc”, không theo kịp trào lưu, không bằng anh bằng chị… Tất cả cái sợ ấy làm cho giới teen có thể tiếp nhận mọi luồng văn hóa “ngoại lai” từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ, Dù tốt hay xấu, "teen" đều thích, miễn sao nó tạo “phong cách”!

Nhưng các bạn teen quên rằng các bạn là Teen Việt thì phải có cá tính của Teen Việt và khẳng định “phong cách” riêng của mình chứ? Bước ra bất kì con đường, hay vào trung tâm mua sắm nào thì thấp thoáng vẫn thấy một cậu bé, cô bé “Việt - Hàn”, “Việt - Nhật”,… nhiều hơn là “Việt Nam. Tại sao vậy? Chẳng lẽ teen Việt không có gì cho riêng mình sao?

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Khán giả Teen với "thần tượng"

Rồi những biểu hiện từ lối sống, cách suy nghĩ về lứa tuổi của mình như vậy đã ảnh hưởng đến “văn hóa thưởng thức âm nhạc” của giới teen rõ nét. Phải chăng, teen Việt bây giờ nghe nhạc a dua, chạy theo mode, người ta hay nghe cái gì, ủng hộ cái gì thì teen cũng sẽ phấn khích chạy theo sao cho “kịp thời đại”. Và đôi khi, các khán giả teen ấy cũng chưa biết được mình đang nghe loại nhạc gì, có hay không và có hợp với mình không? Hàng loạt câu hỏi cần các khán giả teen đặt ra khi chọn lựa một “thần tượng”, một ca khúc để nghe. Tại sao khán giả teen không siêng năng tự tìm hiểu về những ca khúc mình muốn nghe để tự nâng cao khả năng nghe nhạc và tự biến mình thành một “teen Nhạc sành điệu”?

Kéo theo hệ lụy của sự dễ dãi, bốc đồng và thiếu định hướng ấy là nhạc teen hôm nay cũng đang có một số biểu hiện bất ổn. Khán giả teen đến sân khấu xem ca nhạc không vì một tinh thần thiện chí ủng hộ cho những bài hát hay, mà là các “băng nhóm” chia khu vực sân khấu và la hét cho cái gọi là “thần tượng” của mình.

Yêu thích và tôn ca sĩ nào đó làm “thần tượng” và ủng hộ là nhu cầu tự nhiên không chỉ có ở lứa tuổi teen, nhưng vì teen là loại khán giả hay "hành động" cho “thần tượng” của mình nhất. Và điều đó không ai có quyền ngăn cản, nhưng nếu vì “thần tượng” ca sĩ này mà chửi bới ca sĩ kia và có những lời lẽ không hay xúc phạm nhau thì chính các khán giả teen đang làm xấu đi hình ảnh “thần tượng” của mình và chính bản thân các bạn ấy!

Teens sành điệu bằng âm nhạc

Khán giả ca nhạc

Với số lượng khán giả teen đông đảo như hiện nay, đang có xu hướng hình thành ra 2 loại teen tạm gọi là “teen sành điệu” và “teenchưa sành điệu”. “Teen sành điệu” là những teen biết chọn cho mình loại nhạc hay, phong cách phù hợp cả về thời trang và cách ứng xử. “Teen sành điệu” biết được mình đang nghe loại nhạc gì và có đáng để nghe không!? “Teen sành điệu” biết ủng hộ cho những ca sĩ nào hát hay, và loại bỏ ra khỏi tai mình những ca khúc đạo nhạc, ca sĩ chuyên trị "hát nhép"…

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những “teen không sành điệu” dễ dãi, a dua theo bất cứ ca sĩ nào và bất cứ loại nhạc nào cũng nghe. Vậy thì nếu là một khán giả teen, bạn sẽ là “teen sành điệu” hay “teen không sành điệu”.

Thật ra, chính những khán giả teen ấy đã làm cho đời sống âm nhạc luôn sôi động và lung linh nhiều màu sắc. Trẻ trung, tràn trề sức sống và ước mơ! Nhưng cũng cần đôi phút, các bạn teen nhìn lại chính mình và thử "test" lại “văn hóa nghe nhạc” của mình xem, có thực sự là cá tính, hay và đáng để nghe không?

(Theo Giai Điệu Xanh)

(Theo Giai Điệu Xanh)

Bạn có thể quan tâm