Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Taylor Swift từng 'mù dở' vì cận nặng

Những tin tức về cuộc sống của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift được truyền thông cập nhật từng ngày, từng giờ; nhưng vẫn có những điều về cô mà chỉ fan “ruột” mới biết.

Taylor Swift từng 'mù dở' vì cận nặng

Những tin tức về cuộc sống của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift được truyền thông cập nhật từng ngày, từng giờ; nhưng vẫn có những điều về cô mà chỉ fan “ruột” mới biết.

Taylor Swift

Đã có lúc gần như không nhìn thấy gì

Taylor Swift từng phải làm phẫu thuật lasik cho đôi mắt của mình, thay vì luôn đeo kính áp tròng. Bởi ít năm trước, mắt của cô gần như không nhìn thấy gì cả.

“Công chúa nhạc đồng quê” từng chia sẻ với tạp chí Just Jared: “Những cặp kính khổng lồ mà tôi đeo là những chiếc xấu nhất mà bạn từng nhìn thấy trong đời. Chúng là những chiếc bị lãng quên trong các cửa hàng kính mà chẳng ai có dự định mua cả. Chúng nằm ở trong góc và tất cả đều bám bụi. Tôi đã nghĩ, ‘không ai muốn mua chúng, và chúng thật là xấu.’ Và vì thế, tôi đã quyết định mua chúng.”

Những chiếc kính mà Taylor Swift đã đeo trong video ca khúc You Belong With Me không được cô sử dụng thường xuyên, nhưng rất nhiều fan của cô lại cho rằng chúng khá là phong cách.

Khiếp sợ khi nghĩ về việc xăm hình thật

Taylor Swift chia sẻ rằng cô gần như chắc chắn sẽ không bao giờ xăm một hình xăm thật. Nếu có lý do nào đó bắt buộc phải xăm hình, các fan của cô sẽ chỉ thấy con số 13 được in bằng mực trên tay của cô, điều mà cô đã thực hiện trong một số buổi biểu diễn. Đó là con số may mắn của nữ ca sỹ xinh đẹp này. Vậy nên có một điều chắc chắn là: Taylor Swift sẽ không xăm tên của một chàng trai nào đó lên cơ thể của mình. Họ chỉ có thể xuất hiện trong những ca khúc của cô mà thôi.

Taylor Swift với hình xăm "giả" trên sân khấu.

Là khách mời đầu tiên của Saturday Night Live tự viết lời thoại cho mình

Thông thường, những người viết kịch bản của chương trình Saturday Night Live sẽ đảm nhiệm luôn việc viết lời thoại cho khách mời. Thế nhưng, với Taylor Swift thì khác. Khi được vinh dự xuất hiện trong chương trình này, cô đã có mặt cùng với chính phần thoại của mình. Điều đặc biệt hơn cả, đó là một bài hát có tên My Monologue Song, với nội dung nói “xoáy” Joe Jonas và Kanye West, đồng thời không quên dành những lời ngọt ngào cho Taylor Lautner – người mà cô đang hẹn hò vào thời điểm đó. Bài hát và toàn bộ phần xuất hiện của cô đã trở nên rất nổi tiếng ngay sau khi chương trình này phát sóng.

Công việc đầu tiên liên quan đến bọ

Thêm một “bật mí” nữa về công chúa nhạc đồng quê là công việc đầu tiên của cô, trước khi nổi tiếng chẳng hề thú vị chút nào. Swift từng sống ở một nông trại trồng cây thông Noel, và khi mùa đến, cô phải làm việc cùng với các thành viên còn lại trong gia đình. Lúc đó cô vẫn chưa đủ tuổi để có thể giúp đưa những cây thông lên xe ô tô, vì vậy cô chịu trách nhiệm với những con bọ – đặc biệt là đuổi những con bọ ngựa ra khỏi cây. Chủ nhân của hit Begin Again từng chia sẻ với Just Jared về kỷ niệm của mình: “Một lần tôi quên kiểm tra và chúng đã sinh sôi rất nhiều trong nhà của nhiều người. Đã có hàng trăm, hàng ngàn con. Và vì những gia đình này có trẻ nhỏ, nên họ không thể giết bọ được, vì nếu làm thế thì Giáng sinh đó có thể sẽ trở nên rất tệ.”

Có bà ngoại từng là một ca sỹ opera chuyên nghiệp

Bà ngoại của Taylor Swift, Majorie Finlay là một ca sỹ opera xuất sắc, mà theo nhiều người nhận định, bà đã di truyền cho cô cháu gái giọng ca tuyệt vời của mình. Swift từng nhắc lại về người bà đáng kính của mình bằng sự trân trọng: “Tôi vẫn có thể nhớ được giọng ca của bà, sự xúc động trong đó. Bà là một trong những người truyền cảm hứng đầu tiên cho tôi. Những người quanh tôi cũng cho tôi tất cả những nguồn cảm hứng mà tôi cần. Mọi thứ tôi viết (vào thời gian đó) đến từ những điều tương tự, là những điều xảy ra trong cuộc sống quanh tôi.”

Nếu ca hát không thành công, thì còn có thể bán tiểu thuyết

Khi mới 12 tuổi, Taylor Swift đã dành một mùa hè để viết một quyển tiểu thuyết. Câu chuyện trong đó đã được hoàn thành với 350 trang và sẵn sàng để in, điều mà nữ ca sỹ khẳng định cô sẽ thực hiện bất kỳ lúc nào trong thời gian gần. Cô từng nói rằng cô thích việc viết về chính những điều trong cuộc sống của mình. “Những năm tới đây hẳn sẽ rất thú vị để viết một quyển sách, về tất cả những điều điên rồ tôi phải làm. Cuộc sống của tôi trôi qua rất nhanh, và tôi phải ghi lại tất cả, nếu không thì sẽ không thể nhớ được ngày hôm qua mình như thế nào. Tôi chắc chắn sẽ viết một quyển hồi ký cho mình.” Được biết, ngoài khả năng ca hát, viết tiểu thuyết, ngôi sao nhạc đồng quê xinh đẹp này còn có năng khiếu vẽ tranh.

Ban nhạc “Dixie Chicks” ảnh hưởng quan trọng đến âm nhạc

LeAnn Rimes, Faith Hill, Sharina Twain, đặc biệt là nhóm nhạc Dixie Chicks đã có tầm ảnh hưởng lớn đến âm nhạc của Taylor Swift. Cô từng công nhận sự tác động của Dixie Chicks trong việc bày tỏ những thứ có thể tạo ra trong một "giới hạn được mở rộng".

Dixie Chicks

Em trai Austin đang theo học tại đại học Vanderbilt

Hẳn người hâm mộ còn nhớ bộ ảnh hậu trường của Taylor Swift mà cậu em trai Austin đã chụp cho tạp chí People vào năm 2009. Những bức ảnh này dường như có liên quan đến sự nghiệp tương lai của Austin mặc dù khi đó cậu vẫn còn là một sinh viên năm thứ 2 và lao động tự do trong thời gian rảnh. Nhưng gần đây, Austin đã chuyển đến Nashville, chuyển từ trường đại học Notre Dame sang Vanderbilt để theo đuổi giấc mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Và cũng nhờ vậy, cả gia đình của Taylor Swift lại được ở gần nhau.

Taylor Swift và cậu em trai Austin

Bố Scott sở hữu 3% hãng thu âm của cô

Công chúng vẫn thường biết đến mẹ của Taylor Swift, bà Andrea nhiều hơn là bố của cô, Scott. Thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Rolling Stone, nữ ca sỹ đã tiết lộ rằng, trong hai người, thì bố của cô kỳ quặc hơn và có tầm nhìn xa hơn. Ông Scott chắc chắn rằng tài năng của con gái mình sẽ mang lại những điều lớn lao, vì vậy ông sớm đã trở thành một nhà đầu tư của hãng thu âm Big Machine (hãng thu âm cho những nghệ sĩ theo thể loại nhạc đồng quê và nhạc pop, được thành lập năm 2005 bởi Scott Borchetta). Người đứng đầu hãng thu âm này là Scott Borchetta đã nói với Scott Swift rằng ông sẽ chỉ được sở hữu 3% công ty, với điều kiện tài năng của con gái ông sẽ mang lại thành công lớn cho chính cô ấy.

Từng đạt giải thưởng về thơ

Taylor Swift của ngày nay thường viết về những người đàn ông, phụ nữ, chàng trai, cô gái và những “quái vật” gây phiền toái cho mình. Nhưng từ hồi còn học lớp 4, Taylor đã giành chiến thắng trong một cuộc thi làm thơ quốc gia với bài thơ dài 3 trang mang tựa đề Monster in My Closet (Con quái vật trong tủ quần áo của tôi). Trong bài thơ này có những câu như: "There’s a monster in my closet and I don’t know what to do / Have you ever seen him? / Has he ever pounced on you?” (Tạm dịch: “Có một con quái vật trong tủ quần áo của tôi. Và tôi không biết phải làm gì cả. Bạn đã nhìn thấy nó chưa? Nó đã từng tấn công bạn chưa?”) Theo cách nào đó, thì những lời trong bài thơ này dường như có sự tương đồng với rất nhiều bài hát mà cô đã viết để cảnh báo phụ nữ nên tránh xa những người bạn trai cũ của mình.

Theo Đẹp

Theo Đẹp

Bạn có thể quan tâm