Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tây Ban Nha chật vật giành 3 điểm trong ngày xuất quân

Phải nhờ tới pha làm bàn muộn của Soldado (phút 86), các nhà đương kim vô địch thế giới mới có thể rời Georgia với 3 điểm trọn vẹn.

Tây Ban Nha chật vật giành 3 điểm trong ngày xuất quân

Phải nhờ tới pha làm bàn muộn của Soldado (phút 86), các nhà đương kim vô địch thế giới mới có thể rời Georgia với 3 điểm trọn vẹn.

Tây Ban Nha đã có được chiến thắng trong ngày xuất quân tại vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên, HLV Del Bosque khó có thể hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện trên đất Georgia. Trước một đối thủ bị đánh giá là thua xa về mặt đẳng cấp nhưng Tây Ban Nha thi đấu rất chật vật. Rất may là khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn khoảng 4 phút, Soldado đã kịp tỏa sáng để giúp nhà đương kim vô địch thế giới khỏi bẽ mặt.

Georgia đang có phong độ cao, giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (trong đó có 3 trận trên sân nhà), tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng này ảo tưởng về bản thân. HLV Temuri Ketsbaia hiểu rằng đội bóng của ông thua xa Tây Ban Nha về mặt đẳng cấp nên sẽ là tự sát nếu chơi đôi công với đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Georgia đã thể hiện rõ ý đồ cố thủ kiếm một trận hòa. HLV Temuri Ketsbaia bố trí đội hình rất thấp, tạo ra tuyến phòng ngự dày đặc, tầng tầng, lớp lớp với hi vọng sẽ chặn đứng được các đường tấn công của Tây Ban Nha.

Georgia phòng ngự chặt chẽ, đánh bật các pha tấn công của Tây Ban Nha

Lối chơi tử thủ của các cầu thủ Georgia đã đẩy Tây Ban Nha vào thế khó. Đoàn quân của HLV Del Bosque cầm rất nhiều bóng nhưng không thể nào có thể phá được bức tường phòng ngự của đội chủ nhà để tiếp cận khung thành của Giorgi Loria. Mọi phương án tấn công của Tây Ban Nha đều không phát huy hiệu quả, trong suốt 45 phút đầu tiên các nhà đương kim vô địch thế giới chỉ có được đúng 2 cơ hội thực sự đáng kể là cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc của Soldado ở phút 19 và cú dứt điểm trúng cột dọc của Silva ở phút 28.

Bước vào hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Georgia dường như không có ý định tấn công mà chỉ tập trung lo phòng thủ ở phần sân nhà, nhằm ngăn chặn các pha tấn công của đội khách. Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà, HLV Del Bosque vội vã tung Pedro và Cazorla vào sân để cải thiện khả năng tấn công.

Thủ thành Loria phải rời sân là mất mát lớn với Georgia

Phút 73, chủ nhà Georgia chịu thiệt thòi lớn khi thủ thành Loria dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu, phải nhường lại vị trí cho Kvaskhvadze. Đối phương mất đi tấm lá chắn thép, HLV Del Bosque lập tức đưa Fabregas vào sân và hối thúc các học trò tích cực dâng cao tấn công.

Thời gian cứ trôi về cuối trận trong sự sốt ruột của Tây Ban Nha. Và khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 4 phút, khi mà nhiều CĐV Tây Ban Nha đã nghĩ về một trận hòa mất mặt thì Soldado tỏa sáng. HLV Del Bosque cất Torres trên băng ghế dự bị để trọng dụng Soldado và chân sút này đã đền đáp lòng tin của ông thầy bằng bàn thắng ở phút 86. Tuy nhiên, công lao không nhỏ trong bàn thắng này thuộc về Fabregas với một cú căng ngang dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Soldado cứu Tây Ban Nha khỏi một trận hòa mất mặt

Có đôi chút tiếc nuối cho Georgia khi họ đã phòng thủ rất tốt nhưng không thể giành một trận hòa như ý đồ đã đề ra. Dẫu sao với những gì đã thể hiện, đoàn quân của HLV Temuri Ketsbaia xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Đội hình thi đấu:

Georgia : Loria (Kvaskhvadze 73’); Lobjanidze, Kvirkvelia, Kashia, Amisulashvili; Khizanishvili, Kankava, Daushvili, Targamadze (Dzalamidze 64’), Okriashvili; Mchedlidze.

Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa (Fabregas 80’), Pique, Ramos, Alba; Alonso, Xavi, Busquets (Pedro 57’); Iniesta, Soldado, Silva (Cazorla 64’).

Lâm Thỏa

Theo Infonet

 

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm