Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Võ Thị Lệ Thu sinh năm 1987 đến từ xã Ngọc Hoà, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đoạt vương miện Hoa hậu ĐBSCL 2008, diễn ra tối 23/2 tại Cần Thơ.

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Võ Thị Lệ Thu sinh năm 1987 đến từ xã Ngọc Hoà, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đoạt vương miện Hoa hậu ĐBSCL 2008, diễn ra tối 23/2 tại Cần Thơ.

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Bố mẹ và bạn bè chia sẻ niềm hạnh phúc với Võ Thị Lệ Thu sau khi người đẹp giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi.

- Xin chúc mừng Hoa hậu ĐBSCL 2008, bạn cảm thấy thế nào trong vai trò mới của mình?

Vui mừng hạnh phúc và bất ngờ!

- Được biết, bạn đã từng trải qua nhiều cuộc thi Hoa hậu trước đó như Hoa hậu Tây Đô, Hoa hậu miền Hậu Giang, và may mắn đã đến khi bạn giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL 2008. Vậy bạn đã có dự định gì mới chưa ngay sau phút đăng quang này? 

Hiện hay tôi đang là sinh viên năm thứ ba, tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc khóa học. Với cương vị là Hoa hậu vùng ĐBSCL tôi sẽ dành thời gian để làm công tác xã hội, từ thiện. Địa chỉ đầu tiên tôi sẽ đến thăm những người già neo đơn, khó khăn, những trẻ em mồ côi, không được học hành.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một mảnh đất vùng sâu tỉnh Kiên Giang. Đó là vùng đất chua phèn lam lũ cho nên tôi hiểu và thông cảm sâu sắc với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của người nông dân. 

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Người đẹp “khoe” hình thể trong trang phục áo tắm

- Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ trở thành Hoa hậu như hôm nay?

Không. Chưa hề, nhưng khi tôi vào trường Đại học thì được bạn bè khích lệ, thầy cô động viên, gia đình ủng hộ vì thế khi biết tin có các cuộc thi Hoa hậu vùng miền, địa phương tôi đăng ký tham gia để thử sức và rèn luyện.

- Bạn có thể bật mí về bạn trai của mình?

Tôi còn đi học, thật ra còn ít tuổi lắm, ba mẹ khuyên tôi lo tập trung vào học cho tốt. Bạn bè thì nhiều nhưng bạn trai thì chưa có.

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Duyên dáng trong trang phục áo dài

- Sở thích của bạn là gì?

Tôi thích đọc sách, đi du lịch, nấu ăn và tôi nấu ăn khá lắm đấy! (cười).

- Điều gì khiến bạn xúc động nhất trong đêm chung kết ?

Khi Ban giám khảo hỏi về những người thân của mình, bởi ngay lúc đó cha mẹ tôi đang có mặt trong cuộc thi này để theo dõi. Đó chính là điểm tựa tinh thần cho tôi trong đêm chung kết. 

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Quyến rũ với áo dạ hội

- Bạn có gửi gắm điều gì với độc giả?

Tôi là một bạn đọc thường xuyên của báo Dân trí điện tử chuyên mục Giáo dục, Giải trí, Nhịp sống trẻ, Tấm lòng nhân ái... - những chuyên mục cung cấp thêm thông tin và kiến thức cho tôi. Qua báo, cho tôi gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ và cổ vũ cho tôi và các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu lần này.

Danh hiệu Hoa hậu ĐBSCL 2008 thuộc về thí sinh mang số báo danh 03 - Võ Thị Lệ Thu, sinh năm 1987 là sinh viên ngành luật Đại học Cần Thơ, quê quán tỉnh Kiên Giang.

Lệ Thu từng đoạt giải Hoa hậu Miền Hậu Giang. Tại cuộc thi Hoa hậu lần này còn đạt thêm 3 giải phụ: hình thể đẹp, giải duyên dáng du lịch và duyên dáng truyền hình.

Á hậu 1 thuộc về thí sinh có số báo danh 07 -Lý Phát Việt Thùy, sinh năm 1985, quê quán tỉnh Hậu Giang. Việt Thùy còn đoạt giải phụ áo dài đẹp nhất. 

Á hậu 2 thuộc về thí sinh mang số báo danh 08- Thạch Thị Hồng Nhung, dân tộc Khơme, sinh năm 1988, sinh viên năm thứ 2 Đại học Cần Thơ, quê quán TP Cần Thơ. Hồng Nhung còn đoạt 2 giải phụ là : làn da đẹp và ứng xử hay. 

Danh hiệu Hoa hậu trị giá 50 triệu đồng, Á hậu 1: 30 triệu đồng, Á hậu 2: 20 triệu đồng. Các giải phụ mỗi giải 5 triệu đồng.  

Tân HHĐBSCL: nhà tôi là nông dân

Từ trái qua phải: Á hậu 1, hoa hậu và á hậu 2.

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Bạn có thể quan tâm