Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài xế vi phạm nồng độ cồn hết gọi giải cứu lại lý lẽ 'tôi vẫn tỉnh'

Bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế lập tức gọi điện nhờ người giải cứu, thậm chí còn lý lẽ "tôi vẫn tỉnh táo".

Tài xế T. liên tục trì hoãn việc kiểm tra nông độ cồn để gọi điện nhờ xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Tối 9/1, 15 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) được bố trí tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô tiếp tục kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 21h30 cùng ngày, tổ công tác liên ngành Y13/141 làm việc tại nút giao Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 29F9- 582.XX có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Sau khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, người này liên tục trình bày quanh co, tìm cách gọi điện nhờ xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Lực lượng CSGT phải mất gần 30 phút thuyết phục, sau đó tài xế trên mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,316 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế N.T.T. (SN 1969, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ) với số tiền 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, tài xế V.X.Q. (SN 1972, trú tại Kim Liên, Đống Đa) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,355 mg/L khí thở.

Tài xế Q. thừa nhận trong lúc cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam đã uống vài cốc bia.

tai xe say xin anh 1

Tài xế Q. cho rằng mình chỉ uống vài cốc bia thì vẫn đủ tỉnh táo để lái xe.

“Tôi cũng chủ quan là chỉ đi quãng đường ngắn và uống ít thì sẽ không sao, sau lần bị xử phạt này tôi sẽ rút kinh nghiệm”, tài xế Q. phân trần.

Trong khoảng 15 phút, tổ công tác liên ngành Y13/141 đã phát hiện liên tiếp 4 trường hợp đi xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ, tổ công tác liên ngành Y12/141 cũng phát hiện nhiều trường hợp tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình như trường hợp tài xế T.T.A. điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 89C- 272..., vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,039 mg/l khí thở.

“Tôi sử dụng rượu bia từ trưa, cứ nghĩ đến tối sẽ hết nhưng đo qua máy vẫn phát hiện nồng độ cồn. Có lẽ lần sau tôi sẽ nghỉ ngơi thêm để trong người không còn nồng độ cồn mới điều khiển xe”, tài xế A. nói.

Tổ Y12/141 đã lập biên bản xử phạt tài xế T.T.A. với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo lực lượng CSGT, nhiều tài xế cho rằng uống vài cốc bia, vài chén rượu thì bản thân còn đủ tỉnh táo để lái xe. Tuy nhiên, điều này gây tâm lý chủ quan, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, không ít tài xế khi thấy lực lượng chức năng xử lý thì lập tức “câu giờ” gọi điện thoại cho người thân quen để can thiệp, xin bỏ qua vi phạm. Với các trường hợp này, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm vi phạm.

Sách hay về đô thị

Bốn thành phố biến mất - nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và rất cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại, trong đó, mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ.

Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương như những thước phim ký ức quay chậm đưa độc giả về lại với một Sài Gòn của những địa danh Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành... và một Gia Định xa xưa của thời lưu dân mở cõi hơn 300 năm trước.

Hà Nội một thuở phố và người ghi dấu những nét văn hóa riêng, đặc trưng của Hà Nội và người Hà Nội qua từng thời kỳ dưới góc nhìn của một con người Hà Nội, đã gắn bó với mảnh đất thủ đô. Tác phẩm như tiếp lửa cho những con người yêu Hà Nội thêm hiểu và gắn bó với mảnh đất này.

https://vietnamnet.vn/tai-xe-vi-pham-nong-do-con-het-goi-giai-cuu-lai-ly-le-toi-van-tinh-tao-2099477.html

Đình Hiếu/VietNamNet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm