Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài xế ở TP.HCM sợ đăng kiểm ôtô vì chờ đợi quá lâu

Một số tài xế mất nhiều ngày đêm chầu chực, đem xe đi kiểm định. Họ lo lắng vì "sợ rớt", không thể chở hàng trước Tết Nguyên đán.

7h sáng 29/12, ông Trần Văn Long (ngụ quận 12) đang nằm ngủ trong xe bán tải trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12), thì được một tài xế khác đến gõ cửa, nhờ chạy xe tới trước vài mét để phương tiện đang xếp hàng phía sau nhích lên.

“Vậy là có thêm vài chiếc nữa vừa vào được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-08D. Dòng xe xếp hàng dài 2 km, không biết bao giờ tôi mới đến lượt kiểm định”, nam tài xế nói.

"Kiểm định xong chắc đổ bệnh"

Tài xế Long cho biết 3h sáng ngày hôm trước, ông lái xe đến Trung tâm đăng kiểm 50-08D. Tuy nhiên, đã có hơn 100 ôtô xếp hàng dài chừng 3 km trên đường Thới An, dẫn ra tới quốc lộ 1.

un u dang kiem anh 1

Hàng trăm ôtô xếp hàng từ cổng trung tâm đăng kiểm ra tới quốc lộ 1 trên đường Lê Thị Riêng, quận 12. Ảnh: An Huy.

Ông cũng lái chiếc bán tải tấp vào xếp hàng. Đến 7h sáng nay, ông vẫn chưa lấy được số thứ tự để kiểm định. “Tôi tính phải mất ít nhất 2 ngày nữa mới hoàn thành thủ tục đăng kiểm. Việc ở nhà và công ty xem như bỏ”, tài xế thở dài.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Ánh Hùng (46 tuổi, ngụ quận 12) lái xe tải đến Trung tâm đăng kiểm 50-08D từ 20h tối hôm trước. Đến trưa nay, xe ông vẫn nằm phơi nắng ngoài đường Thới An. Chốc chốc, ông cùng nhiều tài xế khác lái phương tiện nhích lên vài mét, hướng vào trung tâm đăng kiểm.

“Còn ngày mai nữa là nghỉ lễ Tết Dương lịch. Nếu làm không xong thì đợi tới tuần sau. Anh em ở suốt ngoài đường, kiểm định xe xong chắc đổ bệnh luôn”, ông Hùng than thở.

Theo ông Hùng, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM đều quá tải. Tình trạng này ông mới gặp lần đầu và chưa biết bao giờ mới kiểm định được xe. "Hàng hóa cả đống mà xe thì nằm đây”, ông Hùng sốt ruột khi Tết đang đến gần.

Sợ đăng kiểm hơn dịch Covid-19

Rời khỏi xe tải 1,7 tấn sau khi hút liên tiếp 2 điếu thuốc, tài xế Bùi Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) với vẻ mặt đầy lo lắng nói "quá lo sợ với đợt đăng kiểm lần này".

Xe ông còn 2 ngày nữa mới hết hạn đăng kiểm nhưng qua đầu năm phải chở nhiều hàng cho khách. Ông sợ "rớt" đăng kiểm thì không biết làm sao chở hàng.

un u dang kiem anh 2

Nhiều ôtô xếp hàng cho nhân viên kiểm định Trung tâm đăng kiểm 50-08D. Ảnh: An Huy.

“Đợt này nhân viên đăng kiểm làm rất căng, mấy tài xế khác nói một lỗi nhỏ cũng cho rớt. Mấy hôm nay tôi và nhiều lái xe sợ đăng kiểm hơn đại dịch Covid-19. Xe mà rớt thì đi sửa rồi xếp hàng lại cả tuần chưa chắc xong”, ông Tuấn lo lắng.

Trong khi đó, tài xế Nguyễn Anh Tú (19 tuổi) suốt 3 ngày nay bám trụ tại Trung tâm đăng kiểm 50-08D để chờ thợ đến sửa lại xe tải nhỏ.

Hai ngày trước, anh đưa xe vào kiểm định bị rớt vì lỗi phanh sau. Anh đang chờ thợ đến sửa chữa. “Nếu may mắn thì ngày mai tôi đăng kiểm xong, còn không thì qua tới tuần sau”, tài xế này nói.

Theo ghi nhận sáng 29/12, dù sát thời điểm nghỉ Tết Dương lịch, hàng trăm ôtô vẫn xếp hàng trên đường Thới An (quận 12), hy vọng kiểm định xong trong hôm nay hoặc ngày mai.

Phía bên trong khuôn viên trung tâm đăng kiểm là một bãi sửa xe. Những người thợ hết thay lốp xe này đến sửa phanh, sửa đèn xe khác. Đây là những phương tiện bị rớt đăng kiểm vì lỗi kỹ thuật.

Khu vực đăng kiểm được chia thành 3 dãy. Gần 20 ôtô nối đuôi xếp hàng chật cứng cùng lúc khiến nhân viên phải luôn bận tay kiểm tra từng bộ phận.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 50-08D cho biết trước cảnh quá tải, đơn vị chỉ biết làm thêm giờ để hỗ trợ người dân kiểm định.

Trước đây, nhân viên làm việc từ 7h30 đến 17h, hơn một tuần trở lại đây phải làm từ 6h đến hơn 20h. Lượng xe trung bình mỗi ngày 100 chiếc thì nay tăng lên 200 chiếc.

“Làm không nổi cũng phải cố để giúp đỡ người dân. Riêng tôi, 4h30 đã có mặt để đi phát số thứ tự cho tài xế. Tuần sau, trung tâm dự kiến làm thêm ngày thứ 7 để hỗ trợ người dân. Anh em đăng kiểm phải ăn, ngủ tại chỗ để làm việc”, vị này nói.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã khởi tố 43 người về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngoài 4 tội danh trên, cảnh sát còn đang làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Các sai phạm trên khiến nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM bị đình chỉ 3 tháng. Hiện TP.HCM còn 8/17 trung tâm đăng kiểm hoạt động, gồm: 50-01S, 50-02S, 50-03S, 50-04V, 50-06V, 50-08D, 50-12D và 50-14D.

Sách hay về hàng không

The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác.

Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách.

Tài xế ở TP.HCM: Đưa vợ đi đẻ 5 ngày, kiểm định ôtô 7 ngày chưa xong

Hàng trăm tài xế phải ăn, ngủ trên xe để chờ đến lượt vào Trung tâm đăng kiểm 50-01S, quận Bình Tân (TP.HCM) để kiểm định. Có tài xế mất hơn 7 ngày vẫn chưa kiểm định xong ôtô.

An Huy

Bạn có thể quan tâm