Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tái hiện vụ ám sát Tổng thống Kennedy bằng ảnh xưa và nay

Thành phố Dallas, bang Texas là địa điểm đầu tiên trong lịch trình hôm 22/11/1963 của Tổng thống Kennedy. Chẳng ai ngờ rằng đây là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của ông.

Tổng thống John F. Kennedy và phu nhân đặt chân xuống sân bay Love Field tại thành phố Dallas, bang Texas vào ngày 22/11/1963. Đây là ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng trong lịch trình tới bang Texas của vị tổng thống trẻ. Ảnh: Getty Images
Vợ chồng Tổng thống Kennedy hân hoan trước sự chào đón của những cư dân thành phố, giới chức địa phương và giới báo chí. Ảnh: Getty Images
Những người dân tại khu vực hiện trường nằm rạp xuống bãi cỏ sau khi 3 tiếng súng phát ra. Ảnh: Houston Chronicle
Mật vụ Clint Hill đã nhảy từ xe hộ tống lên phía sau limousine để bảo vệ vợ chồng Tổng thống Kennedy. Ảnh: Houston Chronicle
Đây là nơi chiếc Limousine của Tổng thống đã đỗ khi đưa ông tới Bệnh viện Parkland Memorial để cấp cứu. Ảnh: Reuters
Cảnh sát và các thám tử lục soát Kho sách giáo khoa Texas sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Ảnh: Houston Chronicle
Xe của viên cảnh sát J. D. Tippit, người đã bị nghi phạm duy nhất của vụ ám sát Tổng thống Kennedy sát hại. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát đã bắt nghi phạm Lee Harvey Oswald tại Nhà hát Texas, thành phố Dallas. Đây cũng là nơi hắn bắn chết viên cảnh sát Tippit. Ảnh: Getty Images
Phi cơ Không lực 1 đưa linh cữu Kennedy về căn cứ không quân Andrews tại bang Maryland. Ảnh: Getty Images
Cách đây hơn 50 năm, linh cữu của vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ đã được đặt tại Phòng Đông trong Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Jack Ruby, ông chủ một hộp đêm tại thành phố Dallas, đã bắn chết Oswald ngay tại cửa của Sở Cảnh sát thành phố hôm 24/11/1963. Ảnh: Houston Chronicle
Nhà của Lee Harvey Oswald tại thành phố Dallas, bang Texas. Ảnh: Reuters

Kim Ngân

Bạn có thể quan tâm