Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tắc nghẽn, lo sợ, hứng bụi ở khu vực bị sập giàn giáo

Chiều 29/12, đường Trần Phú nơi xảy ra vụ sập giàn giáo vẫn bị phong tỏa lối đi chính khiến cho các phương tiện ùn ứ dài cả km. Những cơn lốc bụi bắt đầu 'tấn công' người đi đường.

Giao thông tại khu vực sập giàn giáo bê tông công trình nhà ga tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh (đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) tiếp tục tắc nghẽn vào giờ tan tầm 29/12.
Làn xe phía trong (dưới khung giàn giáo đang thi công) vẫn bị phong tỏa, các phương tiện chỉ có thể lưu thông qua hai làn đường vốn chỉ dành cho xe buýt.
Cảnh bàn tán chỉ trỏ xuất hiện nhiều tại khu vực này. Đây là lần thứ hai, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xảy ra sự cố khiến cho người tham gia giao thông qua đây cảm thấy bất an. Hồi đầu tháng 11, bó thép ở cần cẩu công trường từng bị rơi khiến một người chết và ba người bị thương.
Để về khu vực Hà Đông hoặc ngược lại không có nhiều lựa chọn về lối đi nên đã khiến nhiều người lo lắng, nơm nớp.
Sự cố sập giàn giáo xảy ra sáng 28/12 tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm giảm lòng tin của người dân đối với việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thủ đô.
Tại đoạn Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân vẫn còn một khu vực các thanh dầm giàn giáo thép lơ lửng trên đầu người đi đường. Anh Nguyễn Thanh Hưng, một nhân viên văn phòng nhà ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông cho biết, khi qua khu vực này anh rất lo lắng, "sáng đến cơ quan tôi phải phóng vội khi chui qua đó, muốn né vào đường bên trong mà không có lối rẽ sang", anh tâm sự.
Nhìn bằng mắt thường, ngay cả các phiến bê tông chênh vênh như thế này cũng rất không yên tâm. Tháng 4/2010, công trình cầu cạn Pháp Vân (thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đường trên cao vành đai 3) nối từ nút cầu Đại Từ qua khu đô thị Linh Đàm cũng từng bị sập nhịp dẫn. "Điều đó cho thấy ngay cả các trụ cầu dẫn như thế này chưa chắc đã an toàn", anh Hưng chia sẻ thêm.
Cũng trong chiều 29/12, khu vực bị phong tỏa này bị những cơn lốc bụi bủa vây khiến người đi đường khổ sở.
Người có khẩu trang cũng không chịu nổi khi di chuyển qua đây.
Hai em nhỏ trên đường đi học về bằng xe đạp điện cũng bị vạ lây.
Nguyên nhân là do những đống đất cao chồng chất bên đường...
Và từng chiếc xe khách, xe tải đi qua cuốn bụi tung lên mù mịt.

Hoàng Hà

Bạn có thể quan tâm