'Tỷ phú' giò chả kể chuyện làm hàng Tết
Anh Nguyễn Hữu Đạt nổi tiếng khắp xã Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội) với tay nghề làm giò chả ngon nức tiếng. Những ngày gần Tết, doanh thu bán giò chả của anh lên đến cả tỷ đồng.
Anh Nguyễn Hữu Đạt nổi tiếng khắp xã Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội) với tay nghề làm giò chả ngon nức tiếng. Những ngày gần Tết, doanh thu bán giò chả của anh lên đến cả tỷ đồng.
Các tiệm làm đẹp ở Hà Nội ngày giáp Tết đều chật kín khách, có người phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ để đến lượt vì nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao.
Trong khi giá thịt heo đang lao dốc xuống mức thấp nhất 10 năm qua thì giá thịt heo sạch vẫn đứng vững trên thị trường. Đây cũng là lựa chọn của nhiều gia đình dịp Tết này.
Đông đúc, xếp hàng dài chờ đợi là cảnh tượng chung tại các tiệm cắt tóc nam những ngày trước Tết. Theo đó, việc kinh doanh của các salon tóc cũng được đà tăng vọt.
12 con giáp bằng cành lá đang được gấp rút hoàn thiện chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Nổi bật là chú gà trống có màu lông xanh đuôi tím.
Những ngày này, từ đầu đến cuối thôn Ước Lễ (Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) nhộn nhịp không khí làm bánh chưng, giò chả phục vụ nhu cầu khắp mọi miền đất nước.
Sự kiện tái hiện không gian Tết xưa đã diễn ra tại đình làng So (Hà Nội), với các nghi lễ dựng cây nêu, dâng lễ, gói và luộc bánh chưng, viết thư pháp, hát cửa đình...
Dù dải phân cách cứng đã được dựng lên ở làn đường xe buýt nhanh BRT, nhiều phương tiện vẫn cố tình đi vào, phóng tốc độ cao.
Gia đình cụ Cự, bà Quyên ở Đê La Thành (Hà Nội) rất coi trọng chuyện thờ cúng. Chiều 19/1, hai mẹ con cùng nhau làm cơm, hóa vàng và thả cá chép trước giờ Táo quân lên chầu trời.
Chưa đến ngày khai mạc chính thức nhưng chợ hoa Hàng Lược đã đón đông đảo du khách và người dân tới tham quan chọn mua đồ về chơi Tết Nguyên đán.
"Dậu Dome" - triển lãm tại Hà Nội của các họa sĩ tên tuổi Việt Nam chào đón Tết Đinh Dậu 2017 gây ấn tượng với hình ảnh gà trên nhiều chất liệu.
Trần Tuấn An - tay guitar 9X đoạt nhiều giải thưởng quốc tế - vừa trở về Hà Nội cùng gia đình. Chỉ ít ngày sau, anh sẽ quay lại Mỹ để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc.
Cổng Đoan Môn trong Hoàng Thành Thăng Long đang được tu bổ, quét vôi vàng. Diện mạo mới của di tích khiến nhiều người lạ lẫm.
Trước Tết hơn 10 ngày, phố phường thủ đô lung linh rực rỡ bởi những dải đèn màu sắc trang trí được tuyển chọn từ cuộc thi thiết kế do Sở Văn hóa Thể thao lần đầu tổ chức.
Nhiều người lao động dầm mình trong mưa rét 15 độ C ở Hà Nội để mưu sinh. Họ mong những ngày tới trời tạnh ráo, hàng bán chạy hơn để Tết thêm ấm cúng.
Sáng 10/1, thủ đô xuất hiện cơn mưa nhỏ khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài. 7h, trời khá tối, người đi xe máy phải bật đèn để đảm bảo an toàn giao thông.
Trong khi xe điện cân bằng chưa tuân thủ lệnh cấm thì dịch vụ ôtô đồ chơi cho trẻ em tự lái phát triển mạnh khiến phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) nhốn nháo, thiếu an toàn.
Dù tuyến buýt nhanh BRT (Hà Nội) đã triển khai được gần một tuần nhưng nhiều hành khách vẫn còn loay hoay chưa biết lối ra vào ở chỗ nào, hoặc biết nhưng cố tình đi tắt.
Còn 3 tuần nữa tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhiều cành hoa đào đã được bày bán, cho thuê dọc đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Quảng Bá (Hà Nội) với các mức giá khác nhau.
100 bức hình của 22 tác giả đã làm nên một tấm bản đồ quần đảo Trường Sa bằng ảnh với đầy đủ 9 đảo nổi, 12 đảo chìm và 33 điểm tòng quân.
Bắt đầu cầm bút từ năm 1965, trải qua nửa thế kỷ nhà văn Vũ Hùng mới được vinh danh giải Vàng hạng mục Sách Hay giải thưởng Sách Việt Nam.