Đình chỉ hoạt động cơ sở tẩm quất của cô Phú 'Bồ Tát'
Ngày 18/9, UBND TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã ban hành Công văn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ tẩm quất của chủ hộ kinh doanh Ban Mai do bà Phạm Thị Phú (43 tuổi) làm chủ.
146 kết quả phù hợp
Ngày 18/9, UBND TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã ban hành Công văn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ tẩm quất của chủ hộ kinh doanh Ban Mai do bà Phạm Thị Phú (43 tuổi) làm chủ.
Liên quan đến việc "cô Phú" chữa bệnh bằng cách giẫm lên người và sự có mặt của nghệ sĩ Hán Văn Tình, phóng viên có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ để sáng tỏ sự việc.
Cơ sở tẩm quất có tên là Ban Mai do "Thánh Cô" Phạm Thị Phú (43 tuổi) làm chủ. Hoạt động tại nhà riêng của bà Phú ở xã Vinh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
"Rất nhiều người mang ơn, thần tượng, tôn sùng chị Phú. Có người còn nói sẵn sàng đúc tượng chị Phú. Nhưng tôi nói với chị Phú là đừng cho họ làm như thế” - luật sư Đạt nói.
Ngay sau buổi họp kín, chiều 16/9, Lãnh đạo Thành phố Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, sẽ tạm đình chỉ cơ sở "cô Phú Bồ Tát" trong vòng 1 tháng để tiếp tục điều tra xác minh.
Lần đầu tiên, “thánh cô” Phạm Thị Phú thẳng thắn trao đổi báo chí rằng “vô cùng bất ngờ” với thông tin "không đúng sự thực" đang dậy sóng trên mạng.
Để tránh bị 'ma cô' phát hiện, trong khi gọi điện về cho gia đình, chị Vy nói tiếng mẹ đẻ H’rê thông báo việc bị lừa bán vào 'động quỷ'. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an.
Màn rước dâu bằng máy cày ở Thanh Hóa, ngập lụt tại TP HCM... cũng là những thông tin được cộng đồng mạng quan tâm trong ngày 16/9.
"Thánh cô", "Bồ tát giáng thế" ở Sông Công, Thái Nguyên trong quá khứ không liên quan nghề thầy thuốc, có thâm niên nhiều năm làm mát xa, tẩm quất.
Dù không có giấy phép khám chữa bệnh, song “cô Phú Bồ Tát” vẫn hoạt động công khai, thậm chí còn mở rộng cơ sở trong vòng 10 năm qua.
Đã từng đình chỉ hoạt động ở TP Sông Công, bà Phú chuyển về xã Vinh Sơn tiếp tục chữa bệnh bằng phương pháp lạ đời nhưng nhiều người dân vẫn ùn ùn kéo đến.
Để tìm cách trốn thoát, khi nói chuyện điện thoại với mẹ, Cúc sử dụng tiếng H’re, kể lại toàn bộ sự việc bị giam giữ ở quán cà phê tẩm quất kích dục.
Là con trai của chủ vũ trường “Vùng trời xanh” ở khu đông bắc Ga, TP Thanh Hoá, Lê Khắc Cường (Cường “trưởng”, sinh năm 1982) sớm nổi danh bởi máu côn đồ, liều lĩnh.
Sáng 28/7, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án 8 bảo vệ Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai đánh chết học viên Hoàng Văn Văn (40 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) ra xử sơ thẩm.
Những vụ lùm xùm về du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hoá, vẫn chưa hết, khi ngày 11/7, một du khách đã bị rạch túi lấy trộm điện thoại ngay trên bãi biển.
Trên tầng 2 và 3 của quán cà phê, cảnh sát phát hiện hai nữ nhân viên quê ở Phú Thọ và Hà Nội đang bán dâm cho khách.
Vụ án xuất phát từ mối tình tay ba giữa hai người bạn tù cùng yêu một cô gái đã để lại hậu quả đau lòng. Một người bị thương, một người vào vòng lao lý.
Được nhờ trông quán, Tùng liên tiếp dùng chân đạp vào bụng nữ tiếp viên 20 tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong.
Du lịch hè 2015 đã vào mùa cao điểm, cũng chính là lúc nhiều gia đình lên kế hoạch nghỉ mát. Tuy nhiên như mọi năm, nỗi ám ảnh “chặt chém” và rác bẩn khiến du khách "chùn chân".
Sinh ra với hình thể khuyếm khuyết, Tạ Duy Anh khiến nhiều người nể phục khi luôn nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân của mình.