Chủ tiệm nhôm kể phút ném cọc tiền, đạp ngã tên cướp
Thấy con gái 6 tuổi bị cướp kề dao vào cổ, ông Định liền ném cọc tiền cho hắn. Chờ lúc tên này sơ hở, chủ tiệm nhôm kính lao vào khống chế, tước dao tên cướp cứu thoát cả nhà.
72 kết quả phù hợp
Thấy con gái 6 tuổi bị cướp kề dao vào cổ, ông Định liền ném cọc tiền cho hắn. Chờ lúc tên này sơ hở, chủ tiệm nhôm kính lao vào khống chế, tước dao tên cướp cứu thoát cả nhà.
Sau cãi vã với sư thầy, Huy xuống bếp lấy dao đâm loạn xạ khiến sư bà hơn 100 tuổi tử vong. Nhiều người cho biết Huy có dấu hiệu bất ổn về tinh thần.
Bực bội vì lần nào nhậu về cũng bị người tình của mẹ la mắng, Trường xuống bếp lấy dao đâm vào lưng khiến ông Đô tử vong.
Nhận được điện thoại của bạn rủ đi đòi nợ, Nguyễn Văn Chương (31 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng kết thúc tiệc sinh nhật của mình đến nhà người nợ tiền đập phá, vác dao chém người.
Màn trình diễn với kịch bản cảnh sát cơ động bị một nhóm tội phạm cầm hung khí tấn công. Bằng võ thuật tinh nhuệ, cán bộ làm nhiệm vụ đã quật ngã chúng nhanh gọn.
Thấy vợ giận dỗi bế con bỏ đi không về, Toàn lấy củi chất giữa nhà rồi phóng hỏa. Công an xã tới khuyên can, anh ta dùng dao chống trả khiến người này tử vong.
Thiếu niên nghi ngáo đá lao vào chốt trực xe lửa ở TP HCM và cố thủ bên trong nhiều giờ. Người này dùng dao tự đâm vào bụng mình trước khi được cảnh sát phá cửa giải cứu.
Chạy vào quán ăn lánh nạn, Hải nhìn thấy con dao phay trên bàn liền cầm ra nhưng không may chém nhầm người.
Sự thật quá phũ phàng khi bé không phải là con của anh mà là của người đàn ông khác. Thế nhưng sau đó, chính người mẹ đã giết chết con mình lúc nửa đêm.
TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Y Dập (38 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Pờ Ê, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) 8 năm tù về tội Giết người.
Trước khi xảy ra án mạng, chị Hồng dọn quần áo, đòi chuyển đi nơi khác sống nhưng Khoa không chịu khiến đôi bên tiếp tục cự cãi.
Sau cuộc ngã giá mua dâm không thành, 2 thanh niên lao vào khống chế rồi hiếp dâm, sát hại cô gái.
Bị cảnh sát vây bắt, gã trai cướp xe SH của người đi đường đã kề dao vào cổ dọa tự tử.
Sau khi vung dao đoạt mạng bác ruột, Tiệp cầm hung khí cố thủ trong nhà và uy hiếp lực lượng chức năng. Lúc bị bắt, anh ta nói lý do chém người thân vì nghĩ họ là "con ma".
Đang trong cơn ảo giác vì ngáo đá, tưởng anh rể cầm súng bắn mình, Phạm Thế Huỳnh (Hải Phòng) liền cầm dao phay truy sát anh này.
Bị chồng sai đi mua rượu giữa đêm, Y Dập bực bội cầm cây đập nhiều cái vào đầu A Thương khiến anh tử vong rồi thông báo chồng chết do trúng gió.
Kết luận giám định thể hiện dao gây án là chuôi nhựa, tòa trích xuất hung khí tang vật là con dao chuôi sắt, nhưng hung thủ thì khẳng định cầm dao giết người là chuôi gỗ.
Vừa áp sát người đàn ông nghi gây ra vụ cướp, đại úy Tuấn bị hắn dùng dao lam đe dọa nhiễm HIV để uy hiếp. Trong lúc khống chế, viên cảnh sát bị nghi can cào cấu.
Lên cơn nghiện nhưng không xin được tiền, Hoàng cầm dao đuổi chém bố mẹ, xông vào trụ sở UBND phường chửi bới rồi quay về cố thủ trong nhà.
Đang đi trộm xe máy, hai kẻ truy nã gặp cảnh sát. Chúng rút dao tự chế tấn công lực lượng chức năng để tháo chạy vào một ngôi chùa lẩn trốn.