Theo các nhân chứng, 18h ngày 5/6, một thanh niên dáng cao, nghi ngáo đá bất ngờ xông vào chốt trực bảo vệ đường ray xe lửa bên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận) rồi khóa cửa, cố thủ bên trong.
Sự việc xảy ra khi các nhân viên chốt gác ra ngoài chuẩn bị hạ chắn đón tàu.
![]() |
Chốt xe lửa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phước Tuần. |
Thấy vậy, chị Trần Thị Cẩm Nhung (21 tuổi, quê Hà Tĩnh - nhân viên trạm gác) và nhiều người dân đã tới khuyên can nhưng bất thành.
“Anh ta chạy vào trong chốt trực với vẻ mặt sợ hãi, liên tục nói có người truy sát phía sau. Người này đóng kín cửa, cầm dao gí vào cổ đe dọa ai xông vào sẽ tự sát, rồi tự đâm thủng bụng mình” - nhân chứng tên Loan cho hay.
Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận đã đến hiện trường, kêu gọi thanh niên này mở cửa.
![]() |
Công an phá song cửa khống chế. Ảnh: Lê Trai. |
Đến 20h10, một cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận mặc thường phục đã phá song cửa sổ, lọt vào trong chốt tước dao, khống chế thanh niên gây rối và đưa đến bệnh viện chữa trị.
Theo cảnh sát, người này tên Khương, mới 16 tuổi.
Phút kinh hoàng thanh niên ngáo đá đốt gas tự sát ở Sài Gòn
Nam thanh niên chạy vào cửa hàng điện thoại dưới gầm cầu Chánh Hưng (phường 5, quận 8) cố thủ trước khi lao vào cửa hàng gas gần đó châm lửa tự sát.
Thanh niên khỏa thân xông vào trụ sở công an quậy phá
1
Nghĩ đang bị tấn công, Phú chạy đến trụ sở công an quận 1 (TP HCM) đòi vào trình báo trong tình trạng phê ma túy, không mặc quần rồi đánh một bảo vệ dân phố chấn thương nặng.
Bắt cóc trẻ em vì muốn được về đồn công an cho an toàn
2 2
Dương khai do cảm thấy có người đang truy sát mình nên đã bắt cháu Tính để bị công an đưa về đồn cho an toàn tính mạng.