Cây hoa ly cao 2,5 m ở Đà Lạt
Cây hoa này có chiều cao lên tới 2,5 m, cùng lúc ra 4 bông hoa, mỗi bông có tới 6 cánh, tỏa mùi hương thơm ngào ngạt.
60 kết quả phù hợp
Cây hoa này có chiều cao lên tới 2,5 m, cùng lúc ra 4 bông hoa, mỗi bông có tới 6 cánh, tỏa mùi hương thơm ngào ngạt.
Với chiếc xe máy cũ kỹ, anh Huynh đi qua khắp các tỉnh thành trên cả nước tìm con trai 3 tuổi mất tích trong 7 tháng qua khiến ai cũng nghẹn lòng.
Hơn 6 tháng qua, anh Lương Thế Huynh chạy xe máy qua nhiều tỉnh, thành tìm con trai 3 tuổi, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Anh Huynh đang cho cá ăn dưới hồ thì nghe tiếng con trai hét lớn "Cha ơi cứu con”. Vội vàng chạy lên nhà anh không thấy đứa con trai ba tuổi đâu nữa.
Mùa hoa dã quỳ đẹp nhất vào tháng 11. Đây được coi như loài hoa “báo đông” vì thường nở rộ vào những ngày thu muộn.
Sau 3 ngày mất tích bí ẩn gần hồ cá, bé trai 3 tuổi vẫn bặt vô âm tín trong sự chờ đợi mỏi mòn của gia đình.
Đà Lạt là điểm đến đã quá quen thuộc. Thế nhưng với những vùng đất nằm dọc quốc lộ 20, chỉ cần rẽ vào vài cây số là bạn sẽ có nhiều khám phá thú vị và những cảm xúc rất mới.
Được mệnh danh là “vua” mắc ca của tỉnh Lâm Đồng, thế nhưng ông Trần Vinh (TP Đà Lạt) đang đứng trước nguy cơ phá sản, vì nguồn vốn đã cạn kiệt do đầu tư vào loại cây mới mẻ này.
Do bất cẩn khi dọn vệ sinh, chị Duyên đã rơi xuống con kênh Phan Đình Phùng đổ về suối Cam Ly (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và bị dòng nước chảy xiết cuốn.
Nhiều hộ nông dân tại xã Đa Nhim, Đạ Chais, Xã Lát, Đạ Sa, Đưng K’Nớ của thị trấn Lạc Dương và xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) đang điêu đứng với gần 700 ha cà phê cháy khô.
Nhiều nông dân khốn đốn, không biết nên chặt bỏ mắc ca để trồng cây khác hay tiếp tục đợi chờ, bởi cây đã trồng 5-7 năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu đơm hoa kết trái.
Từ chối cơ hội tiếp tục ở lại Israel làm việc trong các nông trại lớn, ba kỹ sư trẻ quay trở lại Đà Lạt.
Hơn 20 năm trước, một vị khách nước ngoài liên tục đến quầy trái cây cùa bà Sang để mua hàng. Ánh mắt khác lạ của ông khiến người thiếu phụ góa chồng xốn xang. Họ yêu nhau từ đó.
Sáng 27/3, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động diễn ra ở xã Tà Nung (TP.Đà Lạt), TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt tử hình đối với Lữ Văn Quý (23 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú xã Tà Nung).
Ban chuyên án và từng trinh sát đã nỗ lực, gác lại cái Tết bên gia đình, người thân để lần theo dấu thủ phạm cho đến khi bắt được kẻ giết hại vợ chồng chủ trại gà ở Lâm Đồng.
Trong suốt 30 phút dựng hiện trường, kẻ giết người tỏ ra bình tĩnh trước cán bộ điều tra và hàng trăm người dân.
Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Nguyễn Minh Hồng (60 tuổi) là chồng bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi) đã tử vong vào tối 7/2 tại nhà ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau 10 ngày khẩn trương truy tìm, lực lượng công an tỉnh đã bắt được Lữ Văn Quí hung thủ sát hại vợ chồng chủ trại gà ở TP Đà Lạt.
Sáng 27/1, sau nhiều lần gọi điện về trại nuôi gà ở ngoại thành Đà Lạt nhưng không có người nghe máy, chị Hòa về thấy mẹ đã tử vong với nhiều vết chém, còn người cha bị thương.
Một vụ án mạng đã xảy ra trưa nay tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt. Người vợ (52 tuổi) bị chém tử vong gần lu nước còn người chồng (60 tuổi) hiện nguy kịch vì nhiều vết chém vào sọ.