Giám đốc công an HN thuyết phục kẻ khống chế con tin ra sao?
Trước khi một mình đi vào gặp Bình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài.
58 kết quả phù hợp
Trước khi một mình đi vào gặp Bình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài.
Lễ cầu siêu cho chị Huyền diễn ra tại nghĩa trang Trung Quang, xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) với sự có mặt của anh em họ hàng hai bên nội ngoại. Nhiều người dân cũng tới chia sẻ.
Nhận được kết quả giám định ADN từ công an Hà Nội, vợ chồng bà Hiền cùng người thân đã tới nghĩa trang thắp nén hương cho cô con gái xấu số.
H. phá tan bầu không khí nặng nề, nói: “Còn 15 ngày nữa là 49 ngày của nó, nếu anh chị không tin thì em sẽ tìm cách liên lạc với người ta để anh chị đến mà thắp hương cho cháu”.
“Khi tôi vừa tránh được nhát đâm bằng lê AK sượt qua sườn thì một kẻ bất ngờ lao tới cầm tuýp sắt vụt thẳng xuống đầu tôi làm vỡ tan chiếc mũ cối đang đội...”
Lợi dụng các đôi tình nhân tâm sự ở khu vực vắng vẻ, Ngần cùng đồng bọn dí dao khống chế để cướp tài sản của họ.
Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, nơi được gọi với cái tên quen thuộc "nhà số 7", nơi chỉ cần nhắc đến là các loại tội phạm, kể cả loại cộm cán nhất cũng đều khiếp sợ.
Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, từng nhiều năm làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội.
Bận vì phải đánh án nên sau một tuần mới trở lại hỏi cung, điều tra viên bất ngờ nhận được câu nói của nữ bị can trong vụ phóng hỏa khiến 3 người chết: "Em thấy nhớ anh".
Chiếm được cảm tình của những cô gái nhẹ dạ nhờ mác cảnh sát hình sự, cùng lúc Hùng bắt cá nhiều tay rồi lừa tiền của những kẻ si tình.
Tự giới thiệu là cảnh sát hình sự đang công tác tại số 7 Thiền Quang, Hà Nội (trụ sở Phòng cảnh sát hình sự), Hùng dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều cô gái.
"Tôi hứa đáp ứng yêu cầu nhưng hắn không nghe, miệng luôn chửi tục. Tình thế rất cấp thiết, chúng tôi lo cháu bé không chết dưới bàn tay kẻ thủ ác thì cũng sẽ chết vì đói, khát".
Xuống ga tàu hay bến xe, chỉ một cái ngoắc tay "cho về Số 7", thậm chí chỉ là "cho anh về Số", trừ dân xế tỉnh ngoài mới về Hà Nội, còn đâu đa phần lái xe sẽ gật đầu rồi vít ga chạy thẳng.
Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 12/11, có 10 người chết khi chuẩn bị các công tác đối phó với bão chứ không phải 14 người như tổng hợp từ các địa phương.
Sau khi "vui vẻ" với các cô gái bán dâm, Tùng tìm cách lộ khẩu súng rởm rồi dựng lên màn kịch cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm để cướp đồ.
Nhìn thấy tổ công tác, Đoàn che vội hình xăm ở ngực trái. Tổ kiểm tra đã phát hiện Đoàn có mang theo súng bắn bi sắt.
Ngày 29/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thiện Trân và Lê Văn Quang tù chung thân, Bùi Anh Lên 14 năm tù về tội giết người.
Một thanh niên gây sốc với cư dân mạng khi gọi những người xăm mình "giống ất ơ, vô học", chê bai dân ngoại tỉnh, còn bạn cậu thì chê "Dân Hà Nội ngu như bò".