Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Suýt chết vì bị heo rừng tấn công

Trong lúc lùa trâu trên rẫy về nhà, ông Thái bất ngờ bị heo rừng cắn nát vùng lưng, thương bả vai và vùng mặt nên phải nhập viện cấp cứu.

Sau bốn ngày điều trị tích cực, chiều 5/9, sức khỏe của ông Trương Văn Thái (61 tuổi, ngụ xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) dần hồi phục, ổn định.

Heo rung tan cong dan Quang Ngai anh 1
Bác sĩ Huỳnh Giới - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khám, điều trị vết thương của ông Thái do heo rừng cắn. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Huỳnh Giới, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, ông Thái nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng lưng, bả vai, vùng mặt và cánh tay.

"Qua kiểm tra, lão nông này bị thú vật cắn gây rách da ở vùng lưng, lộ cả xương sống, tổn thương vùng bả vai và mặt. Chúng tôi phải phẫu thuật khâu vá nhiều vết thương, tích cực cầm máu, dùng thuốc kháng sinh liều mạnh để chống nhiễm trùng vết thương cho ông Thái", bác sĩ Giới nói. 

Theo lời ông Thái, bốn ngày trước, khi trời nhá nhem tối, ông lùa trâu trên rẫy về bất ngờ bị heo rừng từ trong bụi rậm xông ra tấn công. "Thoạt đầu tôi nghĩ đó là hòn đá đen trước mặt nhưng sau đó con heo rừng to lớn hung dữ lao vào cắn vào tay, lưng gây mất nhiều máu, choáng váng", lão nông thuật lại.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy đến khiêng nạn nhân xuống núi.

Theo lãnh đạo xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, ông Thái là người dân địa phương bị heo rừng tấn công suýt gây mất mạng. Hơn 10 năm trước, heo rừng trên núi rất nhiều, hiền lành. Vài năm gần đây do nạn phá rừng trồng keo và tình trạng săn bắt ồ ạt khiến loài này ngày càng hiếm hoi, trở nên hung dữ, nguy cơ tuyệt chủng là rất cao. 

Heo rừng tấn công, 2 người phụ nữ nguy kịch

Trong khi đang cắt cỏ trên cánh đồng, 2 người phụ nữ ở Quảng Nam bất ngờ bị heo rừng tấn công gây thương tích nặng.

 

 


Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm