Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Sự cố trọng tài chảy máu trên sân Thiên Trường: Chỉ là vô tình?

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết ông Ngô Quốc Hưng bị chảy máu trong trận Nam Định - ĐT.LA là do vô tình, chứ không có chuyện cầu thủ lợi dụng lúc lộn xộn để đánh trọng tài.

Sự cố trọng tài chảy máu trên sân Thiên Trường: Chỉ là vô tình?

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết ông Ngô Quốc Hưng bị chảy máu trong trận Nam Định - ĐT.LA là do vô tình, chứ không có chuyện cầu thủ lợi dụng lúc lộn xộn để đánh trọng tài.

Phút thứ 33 trận đấu giữa Nam Định và ĐT.Long An trên sân Thiên Trường, cầu thủ 2 bên đã lao vào giáp lá cà túm cổ, túm áo nhau. Sự việc bắt nguồn từ pha va chạm của Danny bên phía ĐT.LA và Gapard của Nam Định, Danny bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đuổi ra khỏi sân. Cầu thủ Gạch quây kín ông trọng tài để phản đối. Tiếp đó, Danny “ra tay” với Văn Thuận của Nam Định, lập tức Danh Ngọc và Phillip lao vào tham chiến. Cầu thủ 2 bên gầm ghè nhau tạo thành đám đông hỗn loạn, và trong lúc đó thì trọng tài Ngô Quốc Hưng “dính đòn oan” dẫn đến vết thương chảy máu ở mặt.

Sự cố trọng tài chảy máu trên sân Thiên Trường: Chỉ là vô tình?

Trọng tài Ngô Quốc Hưng "dính đòn oan" khi can ngăn va chạm (ảnh: Hoàng Mão)

Về vụ việc này, Chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Tôi đã nhận được trao đổi của trọng tài Ngô Quốc Hưng sau trận đấu này. Trọng tài Ngô Quốc Hưng bị thương là do vô tình, trong lúc can ngăn va chạm, xô đẩy, một cầu thủ đã va vào tay của trọng tài Hưng. Cánh tay có đeo đồng hồ đập vào mắt tạo thành viết xước trên mặt dẫn đến chảy máu, hoàn toàn không có chuyện trọng tài bị cầu thủ tấn công ở trận đấu này”.

Như vậy, nguyên nhân trọng tài đổ máu trên sân Thiên Trường được ông Chủ tịch hội đồng trọng tài xác nhận là do vô tình chứ không phải có cầu thủ nào đó tranh thủ để đánh trọng tài.

Những vòng đấu gần đây, tình trạng bạo lực hay những hành xử thiếu văn hóa ở V-League gia tăng chóng mặt, các trọng tài cũng liên tục trở thành “nạn nhân”. Hết chuyện ông vua sân cỏ Vũ Bảo Linh bị “tế sống” trên sân Cao Lãnh lại đến việc chính quí tử của ông Mùi là trọng tài Nguyễn Trọng Thư dính màn “đồng ca chửi” trên sân Lạch Tray. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Sau các sự cố xảy ra, vòng đấu thứ 8, công tác trọng tài đã tốt hơn rất nhiều. Trọng tài đã điều hành tốt các trận đấu ở vòng đấu này, các đội bóng và khán giả cũng tôn trọng trọng tài hơn và không có phản ứng nào đi quá đà”.

Ông Nguyễn Văn Mùi cho biết trọng tài Ngô Quốc Hưng đã điều hành tốt và đưa ra các quyết định chính xác trong trận đấu giữa Nam Định và ĐT.Long An, 2 thẻ đỏ phạt Danny và Danh Ngọc đều xác đáng. Va chạm xảy ra trong trận đấu đã được can ngăn kịp thời, và trong lúc va chạm, trọng tài Hưng chẳng may có bị đổ máu là do lỗi tại… cái đồng hồ.

Quang Thái

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm