Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sự búc xúc của gia đình bé gái chấn thương sọ não ở nhà trẻ

Hôm nay nhà trẻ này đã đóng cửa. Người nhà cháu bé cho biết chủ nhà trẻ vẫn chưa đến hỏi thăm gia đình, trong khi tình trạng của nạn nhân vẫn nguy kịch.

Ngày 18/12, sau khi đi nhà trẻ được vài tiếng, cháu bé 16 tháng tuổi Nguyên Ngọc Hải Hà (con của chị Phạm Thị Dung) bị chấn thương sọ não, hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc đã gây bức xúc dư luận cũng như của nhiều người dân xung quanh địa bàn. Hôm nay, khi chúng tôi đến, cơ sơ trông giữ trẻ này đã ngưng hoạt động, đóng cửa.

Bà Lê Thị Hương (bác của cháu Hà, người trực tiếp mang cháu đi cấp cứu) kể lại sự việc: “Sáng ngày 18/12, cháu Hà cùng với bà nội vẫn chơi với nhau và ăn uống thoải mái. Khoảng 7h30, cha và bà nội đưa cháu đến nhà trẻ của bà Nguyễn Thị Thu Vân. Đến khoảng 9h thì tôi nhận được thông tin từ mẹ cháu nói cô bảo mẫu gọi đến nhà bà ấy xem cháu bị mệt như thế nào”.

Mẹ và bà nội của bé Hà.

“Đến nơi, tôi thấy cháu tôi nằm bất động trên chiếc đệm. Trên người và đệm là những vết ói của cháu. Chân tay cháu lạnh cóng. Tôi lay thì không thấy cử động. Thế nhưng, bà Vân vẫn cho rằng cháu Hà chỉ có dầu hiệu mệt và đang ngủ say. Bà còn cười, nói: “Cháu nó ngủ say rồi và còn ngáy đấy”. Thấy vậy, tôi la: “Nếu cháu tôi có mệnh hệ gì thì bà không yên với tôi đâu nhé”. Tức thì bà Vân phản ứng: “Làm gì mà dữ vậy. Có gì đâu mà la lớn thế(?)” – bà Hương bức xúc cho biết thêm.

Ngày sau đó, bà Hương cùng với bà nội bé Hà ẵm cháu ra trạm y tế phường Bửu Hòa. Tại đây, bác sĩ trực cho biết tình trạng rất nguy kịch. Vì vậy, gia đình đã đưa cháu lên bệnh viện nhi Đồng Nai.

“Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT và phát hiện cháu Hà bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng và lập tức đưa cháu vào phòng mổ gấp. Đêm 19/12, thấy tình trạng bé vẫn nguy kịch nên người nhà đã chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay cháu bé vẫn đang được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt” – một người bác ruột cháu Hà vừa từ bệnh viện Chợ Rẫy về cho biết.

Cơ sở trông giữ trẻ của bà Vân đã đóng cửa, khóa ngoài và không có ai ở nhà.

Vẫn chưa hết bức xúc, bà Hương, nói: “Cháu tôi bị như vậy nhưng bà Vân chưa một lần đến gia đình thăm hỏi. Bà Vân cũng không chịu thừa nhận là cháu tôi bị làm sao mà chỉ cho rằng cháu tự nhiên bị như vậy. Chúng tôi mong các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ hành vi của bà này khi để xảy ra tình trạng của cháu tôi như vậy. Cũng cần phải làm rõ tình trạng trông giữ trẻ không phép của bà ấy là cả năm nay nhưng lại chỉ nói có hai tháng” – bà Hương nhấn mạnh.


 

Thiên Bình

Bạn có thể quan tâm