Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sống khốn khổ trên con đường đang thi công ở Sài Gòn

Mặt đường chi chít đá dăm, khói bụi mù mịt, vỉa hè ngổn ngang. Đó là thực trạng mà người dân sống trên đường Lê Thị Hà (huyện Hóc Môn, TP. HCM) đang “chịu trận” mỗi ngày.

Đường Lê Thị Hà từ QL22 (xã Tân Xuân) về đường Quang Trung (thị trấn Hóc Môn) dài hơn 2km, đang đi vào giai đoạn cuối của dự án nâng cấp mở rộng nhưng công trình vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Chiều 25/12, theo ghi nhận của phóng viên, hai bên vỉa hè bị đào xới bát nháo, nhiều ống cống nằm lăn lóc. Mặt đường rải đá dăm gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Mỗi khi xe ô tô chạy qua là người đi đường phải bịt kín mũi vì bụi bay mịt mù, không nhìn thấy gì ở phía trước. Nhiều cây xanh dọc hai bên đường “bạc trắng” do bụi phủ.

Cô T. người dân sống trên đường này bức xúc: “Mỗi khi xe tải, xe ô tô chạy qua là bụi đường bốc lên như sương mù. Nhà tôi đóng kín cửa và ngày nào cũng lau chùi mà bụi vẫn xộc vào đóng thành lớp dày cộm. Đơn vị thi công phải tăng cường tưới nước chứ bụi này thì dân sao chịu nổi”.

“Tôi bán nước giải khát đây còn ế huống gì mấy cửa hàng khác. Khách vừa kêu ly nước chưa kịp uống thì bụi phủ đầy rồi, cứ thế này thì lấy đâu ra tiền để trang trải cuốc sống”, chị Như, chủ quán nước trên đường Lê Thị Hà, lo lắng.

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=531206

Theo Tiến Mạnh/Công An TP.HCM

Bạn có thể quan tâm