Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

SLNA thua sốc Hải Phòng 0-3, Thanh Hóa hạ Đà Nẵng 2-1

Ở vòng đấu đầu tiên V.League 2015, chủ nhà SLNA gây thất vọng lớn bằng thất bại 0-3 trước Hải Phòng. Trong khi Thanh Hóa xuất sắc lội ngược dòng hạ Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

5 chuyến làm khách gần đây, Hải Phòng chỉ kiếm được 1 trận hòa, còn lại toàn thua. Lịch sử đối đầu với SLNA cũng chống lại đội bóng thành phố cảng khi họ để thua 5 hòa 1 trong 6 lần so tài gần nhất. Tuy nhiên, những con số thống kê đó chẳng nói lên điều gì khi Hải Phòng làm khách trên sân của SLNA ở vòng đầu tiên V.League 2015.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hải Phòng tràn lên tung ra những miếng đánh phủ đầu. Tinh thần quyết tâm và tự tin giúp đội khách sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15 sau pha dứt điểm chính xác của ngoại binh Stevens. Sau bàn thua, các học trò của tân HLV Ngô Quang Trường tràn lên nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên, mải mê tấn công SLNA để hở sườn và bị trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 41 sau pha đánh đầu quyết đoán của Thanh Tùng.

Các cầu thủ Hải Phòng có màn xông đất mùa giải mới đầy thuyết phục. Ảnh: Tùng Lê.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Quang Trường tiếp tục xua quân lên gây sức ép về phía khung thành của Thanh Thắng. Thế nhưng, trong lúc các chân sút của đội chủ nhà còn chưa tìm ra cách xuyên thủng phòng tuyến của Hải Phòng thì mành lưới của SLNA rung lên lần thứ 3. Ở cú sút đầu tiên của Stevens, Nguyên Mạnh đã cản phá thành công. Nhưng cú sút bồi sau đó của Fagan buộc thủ thành của ĐTQG Việt Nam phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

Trong khoảng thời gian còn lại, SLNA chơi đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn danh dự nhưng bất thành. Chung cuộc, Hải Phòng đã có trận ra quân V.League 2015 đầy thuyết phục với chiến thắng 3-0 ngay trên sân Vinh của đối thủ rất mạnh là SLNA.

Ở trận đấu diễn ra trước đó 30 phút, Đà Nẵng cũng gây thất vọng trong chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa. Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 51 sau pha dứt điểm thành công của Gomez. Tuy nhiên, cú sút penalty không thành công của Hoàng Minh Tâm được xem là bước ngoặt khiến Đà Nẵng trắng tay ở trận xông đất mùa giải mới.

Trong vòng 12 phút, từ 67 và 79, Đình Tùng và Sỹ Cường thay nhau tỏa sáng khi ghi bàn giúp Thanh Hóa lật ngược thế cờ để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

 

  • Trước khi bước vào V.League 2015, fan SLNA nhận tin không vui khi HLV Hữu Thắng quyết định chia tay chiếc ghế thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ. Lý do dẫn đến sự ra đi của chiến lược gia này là CLB không còn đủ tiềm lực về mặt tài chính để giữ chân các trụ cột.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay Sông Lam Nghệ An

    Biểu tượng của SLNA đã quyết định sẽ rời khỏi cương vị HLV trưởng tại đội bóng quê hương, nơi anh đã gắn bó suốt 5 năm qua.

     

  • Chia sẻ về điều này, HLV Hữu Thắng cho biết chia tay SLNA là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông. Nhà cầm quân này khẳng định dù có đi đâu, dẫn dắt CLB nào, hình ảnh đội bóng xứ Nghệ luôn trong trái tim ông.

    HLV Hữu Thắng: 'Rời SLNA là quyết định khó nhất đời tôi'

    Dù đã nói lời chia tay SLNA, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn khẳng định dù có đi đâu, dẫn dắt CLB nào đi nữa thì hình ảnh đội bóng xứ Nghệ luôn trong trái tim ông.

     

  • Không lâu sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng nói lời chia tay, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức bổ nhiệm HLV Ngô Quang Trường làm người thay thế.

    SLNA chính thức có người thay thế HLV Hữu Thắng

    Không lâu sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng nói lời chia tay, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức bổ nhiệm HLV Ngô Quang Trường làm người thay thế.

     

  • HLV Ngô Quang Trường đã chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt CLB SLNA. Ảnh: Bongdaplus.

     

  • Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2015, HLV Ngô Quang Trường đối mặt với không ít thử thách khi đối thủ của SLNA là Hải Phòng.
  • Tuy nhiên, người hâm mộ CLB xứ Nghệ có lý do để tin vào một chiến thắng đầu tay cho thầy trò HLV Quang Trường. Bởi Hải Phòng chơi không tốt trên sân khách khi để thua 4 hòa 1/5 trận gần đây. 6 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, SLNA cũng thắng 5 hòa 1.
  • CĐV Hải Phòng được kiểm soát nghiêm ngặt việc mang pháo sáng vào sân Vinh. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Quầy bán vé tại cửa sân Vinh thưa thớt người mua. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Thủ môn Nguyên Mạnh bắt chính trong trận SLNA tiếp Hải Phòng. Ảnh: Tùng Lê.

  • SLNA sẽ sử dụng 2 ngoại binh tiền đạo Bosma (1990, người Hà Lan) và Abubakar quốc tịch gốc Ghana. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Ngoại binh Stevens của Hải Phòng (dùng đá cặp với Fangan), cả 2 đội mỗi đội đều sử dụng tối đa 2 ngoại binh theo quy định của BTC. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Cầu thủ Fagan của Hải Phòng từng là thành viên của SLNA vô địch mùa 2011. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Có khoảng gần 50 CĐV Hải Phòng có mặt trên sân Vinh. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Ngoại binh Abubakar của SLNA. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • Đội hình ra sân của SLNA - Hải Phòng.

  • Tiền đạo Bosman Koen của SNLA. Ảnh: Tùng Lê.

  • Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng bắt đầu. Đội chủ nhà giao bóng trước.
  • 6': Đội khách chơi lấn lướt hơn với sự xông xáo của ngoại binh. Tuy nhiên hàng thủ với những cầu thủ vừa trở về từ tuyển chơi bọc lót cho nhau khá chắc chắn.

  • 9': Cầu thủ số 17 Nghệ An có cú sút căng từ ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi trúng người hậu vệ Hải Phòng bật ra.

  • 13': Chủ nhà Nghệ An dần giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phương án tấn công của SLNA là đá phòng ngự chắc rồi tung chuyền dài lên cho ngoại binh số 99.

  • 15': VÀO! Tỷ số là 1-0 cho Hải Phòng. Sau những nỗ lực dồn ép liên tiếp, Hải Phòng đã xuyên thủng phòng tuyến của SLNA. Người lập công là ngoại binh Stevens.
  • Lối chơi chủ động của Hải Phòng giúp họ có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • 19': RẤT NGUY HIỂM. Cú volley của Abubakar đưa bóng dội xà ngang khung thành của Thanh Thắng. Ở pha băng vào sút bồi của một cầu thủ SLNA cũng không thể đưa bóng vào lưới Hải Phòng.

  • Niềm vui của các cầu thủ Hải Phòng khi vượt lên ở phút 15. Ảnh: Tùng Lê.

  • Ở hai trận đấu sớm nhất vòng 1 V.League 2015, Thanh Hóa và Đà Nẵng cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong khi hiệp 1 giữa Cần thơ và Quảng Nam khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.
  • 25': NGUY HIỂM. Nghệ An được hưởng quả phạt ngay sát vòng cấm 16m50. Bosman tung ra cú sút căng xuyên hàng rào nhưng bóng chệch cột dọc thủ môn Thanh Thắng trong gang tấc.
  • Thanh Hóa và Đà Nẵng cầm chân nhau với tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Ảnh: Tống Đức Thuận.

  • Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu ít phút, Đà Nẵng đã có bàn mở tỷ số vào lưới Thanh Hóa. Ảnh: Tống Đức Thuận.

  • 40': Trong những phút vừa qua, SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với đội chủ sân Vinh khi họ lien tiếp đưa bóng chạm xà hoặc chệch khung thành đối thủ.

  • 41': VÀO! Tỷ số là 2-0 cho Hải Phòng. Mải mê tấn công, SLNA đã dính phải đòn hồi mã thương do Hải Phòng tung ra. Người lập công cho đội bóng đất cảng là Thanh Tùng với pha đánh đầu chính xác.
  • Người mở tỷ số cho Đà Nẵng trong trận làm khách trên sân Thanh Hóa là Gomez (20). Ảnh: Tống Đức Thuận.

     

  • Niềm vui của Thanh Tùng sau khi nhân đôi cách biệt cho SLNA. Ảnh: Tùng Lê.

     

  • 60': Suýt chút nữa Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2 vào lưới chủ nhà Thanh Hóa. Rất tiếc cú sút penalty của Hoàng Minh Tâm lại không thành công.
  • Hiệp 1 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về đội khách.
  • Niềm vui của CĐV Hải Phòng trên khán đài sân Vinh. Ảnh: Đức Nguyễn Tiến.

     

  • Hiệp 1 trận SLNA và Hải Phòng khép lại với kết quả gây sốc. Ảnh: Tùng Lê.

  • Rất đông CĐV tới cổ vũ trận Thanh Hóa - Đà Nẵng. Ảnh: Tống Đức Thuận.

     

  • 67': VÀO! Tỷ số được quân bình 1-1 cho Thanh Hóa. Người lập công cho đội chủ nhà là Đình Tùng.
  • Hiệp 2 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng bắt đầu!
  • 79': Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Thanh Hóa. Người ghi bàn vào lưới Đà Nẵng là Sỹ Cường.
  • 48': Quang Tình căng ngang rất thuận lợi để Bosman băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo số 90 của đội chủ nhà lại bỏ lỡ cơ hội khi sút không trúng tâm bóng.
  • 52': Đội trưởng Fagan đã lui về hỗ trợ phòng ngự, nhằm hạn chế sức ép do SLNA tạo ra. Chỉ mình Stevens đá cắm trên hàng tiền đạo của Hải Phòng.
  • 62': VÀO! Tỷ số tiếp tục được nâng lên 3-0 cho Hải Phòng. Đường chuyền dài của đồng đội tạo điều kiện để Stevens dứt điểm ở thế đối mặt. Nguyên Mạnh đã đẩy bóng ra nhưng cú sút bồi của Fagan khiến mành lưới của SLNA lần thứ 3 tung lên.
  • Mải mê tấn công, Sông Lam Nghệ An tiếp tục dính đòn hồi mã thương của Hải Phòng. Ảnh: Tùng Lê.

  • Trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà. Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ở phút 51 do công của Gomez. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã lật ngược tình thế sau những cú sút chính xác của Đình Tùng và Sỹ Cường.
  • 66': NGUY HIỂM. SLNA được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Tuy nhiên, cú sút của Bosman đưa bóng đi không chính xác.

  • 75': Suýt chút nữa SLNA có bàn thu hẹp khoảng cách. Thủ môn Thanh Thắng bắt hụt bóng sau cú sút của Bosman. Tuy nhiên, ngay sau đó Thanh Thắng kịp sửa sai.
  • 77': Nỗ lực đi bóng của Phi Sơn trước hàng thủ dày đặc của Hải Phòng nhưng bất thành. Ảnh: Tùng Lê.


  • Khán giả SLNA dần bỏ về khi đội nhà bị dẫn 0-3. Ảnh: Tùng Lê.

  • Đúng lúc này trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng. Chung cuộc Hải Phòng giành chiến thắng với tỷ số khó tin 3-0.

Tiểu Minh

Ảnh: Tùng Lê - Tống Đức Thuận

Bạn có thể quan tâm