Sinh viên làm 'đám cưới' ngay trên sân khấu SV
Đó là tiết mục trong phần thi Hiểu biết xã hội của đội chơi ĐH Kinh tế ở vòng chung kết SV 2012 miền Nam với hai đối thủ mạnh là ĐH Ngân hàng và ĐH quốc tế Hồng Bàng.
Các chàng trai cô gái của ĐH Kinh tế đã hóa thân thành những người nông dân vùng sông nước miền Tây. Phần thi nhiều màu sắc với phần đạo cụ chuẩn bị công phu và bắt mắt đã chinh phục được ban giám khảo và hơn hai ngàn cổ động viên tại trường quay.

Hành trình vào Nam lấy vợ.
Chàng trai miền Bắc đã trót đem lòng thương cô gái có vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm vùng sông nước Cửu Long. Chàng quyết tâm lặn lội đường xa để xin được cưới cô gái về làm vợ. Không may găp phải người cha “lắm chiêu”. Anh chàng đã trải qua nhiều thử thách đến tả tơi thân xác để thể hiện một tấm chân tình với người yêu và đã nhận được sự đồng ý của ba vợ.
Chàng trai phải trải qua nhiều thử thách để lấy được người mình yêu thương.
“Muốn làm rể miền Tây chỉ cần có một tấm lòng và một buồng cau là đủ”. Đó là tính cách chất phác, thật thà và hiền hậu của người miền Tây không ưa gian dối, xu nịnh… chỉ dung nạp những tấm lòng chân thật. Cách thể hiện dí dỏm, hài hước nhưng sâu sắc của đội ĐH Kinh tế đã nhận được những lời khen ngợi từ ban giám khảo.
Thông điệp của các bạn trẻ trong phần thi chủ đề miền Nam này “Chỉ có miền Nam về địa lý, không có miền Nam về con người”. Những định kiến, đánh giá phiến diện của chúng ta về con người các vùng miền đã được tái hiện hài hước để rồi vở kịch dắt chúng ta đến tầm nhìn nhân văn hơn rằng: Hãy quên đi những phân biệt vùng miền đầy lạc hậu, cổ hủ. Đây là thời đại của hòa nhập và quan trọng hơn hết là đừng lấy định kiến, cái nhìn phiến diện của mình áp đặt lên một điều gì đó.

Chỉ có miền Nam về địa lý không có miền Nam về con người.
Đêm thi chung kết khu vực miền Nam thực sự nóng lên khi có hơn 2 ngàn cổ động viên đến tham dự. Cả ba đội chơi đã có những màn trình diễn đầy cống hiến với sự dàn dựng, chuẩn bị công phu và hoành tráng.
HÀ XUÂN