Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sẽ có ‘bão’ lớn nếu SL Nghệ An đoạt Siêu cúp 2011

Hội CĐV Sông Lam Nghệ An và những người yêu bóng đá xứ Nghệ đã sẵn sàng “đi bão” ăn mừng trận thắng tại Siêu cúp quốc gia 2011. Có vẻ như làm khách sân Vinh là thử thách ngoài khả năng xoay trở của Navibank Sài Gòn.

Siêu Cúp QG: 16h00 ngày 17/12: SLNA - N.Sài Gòn

Sẽ có ‘bão’ lớn nếu SL Nghệ An đoạt Siêu cúp 2011

Hội CĐV Sông Lam Nghệ An và những người yêu bóng đá xứ Nghệ đã sẵn sàng “đi bão” ăn mừng trận thắng tại Siêu cúp quốc gia 2011. Có vẻ như làm khách sân Vinh là thử thách ngoài khả năng xoay trở của Navibank Sài Gòn.

Không khí trận Siêu cúp bóng đá QG-PV Gas Cup 2011 tại Vinh ngày càng nóng lên bởi người dân ở đây đang rất mong một lần nữa được chứng kiến đội bóng SLNA đăng quang trên sân nhà. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội bóng của HLV Hữu Thắng, khi sau 12 trận Siêu Cúp QG, SLNA đang là đội giành được nhiều chức vô địch nhất (3 lần).

Sẽ có ‘bão’ lớn nếu SL Nghệ An đoạt Siêu cúp 2011

CĐV SLNA "đi bão" khi đội nhà vô địch V-League 2011

Trên diễn đàn, Hội CĐV SLNA hé lộ sẽ phủ kín một màu vàng và biến sân Vinh thêm một lần nữa trở thành chảo lửa để cổ vũ cho đội nhà. Điều đặc biệt, ông Trương Công Anh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An sẽ được bầu làm Hội trưởng CĐV. Một thành viên khác trong Hội CĐV cho biết, nếu SLNA tiếp tục giành thắng lợi trong trận Siêu cúp tới thì Hội CĐV cũng như người dân xứ Nghệ sẽ ăn mừng lớn chưa từng có.

Không chỉ các CĐV mà bản thân các cầu thủ SLNA cũng đang háo hức chờ đợi cuộc chạm trán chiều nay. Không phải chỉ vì nó được tổ chức ngay tại Vinh, không phải vì họ đang là ĐKVĐ V-League, mà vì họ muốn gột rửa thất bại cay đắng, cũng trong trận đấu này 1 năm về trước. Khi ấy, với phong độ thuyết phục của bộ ba Fagan, Kavin và Ansah, tưởng như Siêu cúp đã nằm gọn trong tay SLNA ở trận đấu với HN T&T. Nhưng cho dù đã chơi tốt trong 80 phút và dẫn tới 2-0, việc mắc nhiều sai lầm chết người trong những phút cuối, cùng sự căng thẳng trên chấm luân lưu 11m đã cướp đi của thầy trò HLV Hữu Thắng tất cả. Sau đó, tuy SLNA đã cán đích ở vị trí số 1 V-League, nhưng Siêu cúp vẫn là một danh hiệu mà chưa khi nào, đội bóng xứ Nghệ thôi mong muốn.

Dù một số trụ cột của SLNA đã ra đi từ sau khi vô địch V-League 2011 như Helio, Như Thuật, Fagan, hay thủ môn Quốc Cường (gia nhập Navibank Sài Gòn) nhưng qua giải tập huấn tại Gia Lai vừa rồi, Sông Lam Nghệ An cho thấy dàn nội lực của họ vẫn hùng hậu. Không còn cặp tiền đạo Kavin – Fagan nhưng các gương mặt mới tậu về đang được kỳ vọng sẽ lấp chỗ hoàn hảo bởi SLNA vốn khá mát tay trong việc tuyển dụng ngoại binh từ trước đến nay. Đến thời điểm này, họ đã chốt được 4 ngoại binh mới là H.Vaghaun, D.Abass, C.Glenn và G.Babbe.

Trong khi đó, Navibank Sài Gòn lại chỉ mới giải quyết những rắc rối về nội tình vài ngày trước khi lên đường bay ra Vinh. HLV Phạm Công Lộc không ra đi như lời đồn đại nhưng vị HLV trẻ này hẳn sẽ vất vả khi tâm lý trong nội bộ chưa thật ổn định. 4 trận đấu ở giải tập huấn do chính họ tổ chức vừa qua, lộ ra nhiều vấn đề. Các cầu thủ mới mua về chơi tốt và lăn xả khi có cơ hội ra sân. Ngược lại, những cựu binh tỏ ra khá ì. Những tên tuổi nổi tiếng như Quang Hải, Tài Em hay Nirut… quen dần với ghế dự bị, dẫn đến những thông tin về việc thanh lý, khiến “lòng quân” không yên.

Sẽ có ‘bão’ lớn nếu SL Nghệ An đoạt Siêu cúp 2011

Chưa hết, HLV Phạm Công Lộc không thể đem ra Vinh lực lượng mạnh nhất trong trận đầu tiên cầm quân chính thức kể từ khi chuyển đến CLB Navibank Sài Gòn. Cụ thể, tiền đạo Quang Hải, trung vệ Long Giang phải ngồi nhà vì chấn thương. Tiền vệ Tài Em nhiều khả năng chỉ ra sân trong hiệp hai do mới bình phục chấn thương. Trước đó, vào sáng 15/12 sau khi lên máy bay chuẩn bị đi Vinh, toàn đội Navibank Sài Gòn phải xuống lại sân bay ngồi đợi do chuyến bay bị hoãn và hủy luôn vào đầu giờ chiều. Toàn đội đã phải mua vé bay ra Hà Nội tối 15/12 rồi di chuyển tiếp bằng ôtô ra Vinh, check-in khách sạn vào lúc 4h sáng 16/12. Chính vì vậy, đội khách sẽ không có thể lực tốt nhất cho trận đấu.

Thực tế, trận thua Navibank.SG ở chung kết Cúp Quốc gia 2011 của SLNA được ví như… tai nạn, bởi thời điểm ấy, thầy trò Hữu Thắng vừa “no xôi, chán chè” với danh hiệu vô địch V-League. Lịch sử đối đầu đứng về SLNA, bởi 2 trận chạm trán tại V-League 2011, đội bóng xứ Nghệ đều đánh bại đại diện Sài thành, bất kể đá ở sân Vinh hay Thống Nhất.

Thủy Chi

Theo Infonet

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm