Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sau trận thua sốc, Sir Alex muốn Ronaldo về MU

Sau thất bại gây sốc trên sân Norwich, HLV Alex Ferguson đã có những xúc cảm khác nhau khi chính học trò cũ của ông ghi bàn hạ gục Bầy Quỷ đỏ, và trên hết, ông nhớ Cristiano Ronaldo – mẫu cầu thủ có thể gây đột biến khi đội nhà bế tắc.

Sau trận thua sốc, Sir Alex muốn Ronaldo về MU

Sau thất bại gây sốc trên sân Norwich, HLV Alex Ferguson đã có những xúc cảm khác nhau khi chính học trò cũ của ông ghi bàn hạ gục Bầy Quỷ đỏ, và trên hết, ông nhớ Cristiano Ronaldo – mẫu cầu thủ có thể gây đột biến khi đội nhà bế tắc.

Anthony Pilkington – cầu thủ sinh năm 1988 và là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận đấu – chính là học viên của lò đào tạo trẻ Manchester United. Anh được các tuyển trạch viên đội chủ sân Old Trafford đưa về học viện từ CLB Preston North End năm 2004, khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Sir Alex và các cộng sự đã quyết định để Anthony Pilkington chuyển sang Blackburn Rovers. Chính vì vậy, khi bị Anthony Pilkington chọc thủng lưới, Sir Alex đã không giấu được sự tức giận. Từ đường piste, ông trở lại ghế ngồi và bực tức ném chiếc khăn sang trợ lý.

Sir Alex tức giận khi đội nhà để thua bởi người cũ Anthony Pilkington

“Chúng tôi rất thất vọng khi thua trận này nhưng cần phải dành lời khen ngợi cho Norwich bởi cách mà họ chiến đấu, tranh chấp từng đường bóng trên sân và họ phòng thủ thực sự tuyệt vời. Thủ môn của họ cũng có một đêm thi đấu ấn tượng”, Sir Alex chia sẻ trên ESPN sau trận đấu. “Đường chuyền dẫn đến bàn thắng của họ rất đẹp mắt và khả năng chọn điểm rơi hợp lý của Pilkington khiến thủ môn của chúng tôi không thể làm gì. Họ xứng đáng giành chiến thắng đơn giản vì họ đã nỗ lực trong trận cầu này.”

Tuần trước, MU đã có cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng tại Villa Park khi bị dẫn trước hai bàn và HLV người Scotland đã nghĩ rằng đội bóng của mình cũng có thể lặp lại chiến tích: “Tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được, lịch sử của CLB và những cầu thủ mà chúng tôi có đã từng làm nên những cú lội ngược dòng đặc biệt là trong những phút cuối trận. Chúng tôi luôn là một mối đe dọa với đối thủ. Tiếc rằng may mắn đã không ủng hộ chúng tôi.”

Ngoài ra, HLV Ferguson cũng nói về khả năng chiêu mộ Cristiano Ronaldo sau khi chứng kiến đội nhà chơi bế tắc: “Việc Cristiano Ronaldo rời Real Madrid hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi rất muốn cậu ấy trở lại Old Trafford nhưng điều đó thực sự khó có thể xảy ra. Để chiêu mộ Ronaldo, chúng tôi cần rất nhiều tiền. Tôi vẫn duy trì mối liên hệ với Ronaldo và được biết chúng tôi là sự lựa chọn số 1 nếu cậu ấy rời Real.”

Ronaldo rời Manchester United để đầu quân cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng vào năm 2009. Mặc dù cách xa đội bóng nhưng Ronaldo vẫn thường xuyên dõi theo từng trận đấu của Bầy Quỷ đỏ. Anh luôn khẳng định sự tôn kính dành cho Sir Alex và thậm chí còn coi ông như một người cha.

Sơn Huy

Theo Infonet

Sơn Huy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm