Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sau 8/3, hàng tấn hoa hồng thành núi rác

Đã có hàng tấn hoa hồng đổ ra đường, đắp thành “núi” để chờ xe rác đến chở đi tại chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP HCM.

Sau ngày Quốc tế Phụ nữ, hàng loạt tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) đành ngậm ngùi đổ bỏ những bó hoa do ế ẩm. Đường vào chợ ngập ngụa rác hoa, trong đó không ít bó vẫn còn tươi rói. Đa phần hoa được vứt bỏ gồm hoa hồng, đồng tiền.

Rác hoa được đổ thành núi, quanh chợ Hồ Thị Kỷ.

Bà Nguyễn Thị Tiến, chủ một sạp hoa tươi khu A1, buồn bã: “Tối 8/3, tôi vẫn còn gần nửa tấn hoa hồng. Đến sáng 9/3, khi lượng hoa mới từ Đà Lạt nhập về, không còn chỗ chứa hàng nên đành đổ bỏ hoa cũ. Ước tính số hoa vứt đi trị giá gần 8 triệu đồng”.

Theo bà Tiến, nguyên nhân khiến hoa bán không hết là do không dự đoán được sức mua giảm nên nhập ồ ạt số lượng lớn. Có sạp phải đổ bỏ hàng tấn hoa trị giá trên 10 triệu đồng.

Còn rất nhiều hoa vẫn còn gói trong bao bì, tươi nhưng vẫn mang đi vứt.

“Nhân viên thu gom rác phải mất gần cả ngày mới thu gom hết số hoa bị vứt. Một số người dân cũng tranh thủ ra nhặt lại những hoa còn tươi tốt để mang về nhà”, bà Cúc, chủ sạp hoa Sắc Xuân nói. 

Một số tiểu thương khác nghĩ cách vớt vát là mang hoa lên cân ký để bán cho những ai có nhu cầu sử dụng tắm, làm đẹp da. Trước lễ hoa hồng có giá 120.000-180.000 đồng/bó 10 cành, nay còn 2.000 đồng. Một bao tải hoa xấu chỉ 15.000-30.000 đồng nhưng số lượng người mua kiểu này vẫn ít.

http://nld.com.vn/kinh-te/sau-8-3-hang-tan-hoa-hong-thanh-nui-rac-20150309165414571.htm

Theo L. Phong/ Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm