Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sao Man City thể hiện đẳng cấp vượt trội trước tuyển thủ VN

Thi đấu không mất nhiều sức nhưng dàn sao nửa xanh thành Manchester vẫn khiến mành lưới của thủ thành Tô Vĩnh Lợi và Thanh Diệp phải rung lên tổng cộng 8 lần.

Tiếp đón CLB Manchester City trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 27/7, tuyển Việt Nam góp mặt đầy đủ các cầu thủ ưu tú nhất gồm Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương và nhiều sao trẻ của U23 như Công Phượng (dự bị), Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn...
Tuy nhiên, một trong những cầu thủ chơi gây thất vọng nhất chính là người đã 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam - Thành Lương. Như thường lệ, tiền vệ nhỏ con này chơi ở vị trí cánh phải. Trong suốt cả hiệp 1, anh chỉ có vài lần lên được bóng rồi tạt vào khu cấm địa cho đồng đội nhưng bất thành. Mọi đường chuyền của Lương hay bất kỳ tuyển thủ áo đỏ nào đều bị ngăn chặn ngay từ ngoài vòng 16m50, cơ hội dứt điểm cho tuyển Việt Nam trong 45 phút đầu là rất hiếm hoi.
Manchester City nắm thế chủ động, giành quyền kiểm soát bóng đến 90% và chủ yếu chơi ở nửa sân bên phía đội bóng áo đỏ.
CLB chủ sân Etihad đá nhàn nhã, nhẹ nhàng, phô diễn nhiều pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật, thậm chí cả chuyền dài, chuyền ngắn, phối hợp nhỏ, ban bật từ cánh vào trung lộ rất dễ dàng.
Cả trận Công Vinh có được vài pha lên bóng ở cánh nhưng đều không hiệu quả. Mọi phương hướng tấn công của tuyển Việt Nam đều bị hàng phòng ngự của Mangala vô hiệu hóa. Còn thủ thành Tô Vĩnh Lợi thì liên tục vào lưới nhặt bóng.
Bên phía đội bóng áo xanh, tân binh Sterling nắm vai trò chủ chốt trên hàng công, không ít lần khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chỉ còn biết nhìn và chạy theo bóng. Tiền đạo mang áo số 7 đã đóng góp 2 (phút 19 và 30) trong tổng số 8 bàn thắng mà Man City ghi được vào lưới hai thủ môn Tô Vĩnh Lợi và Nguyễn Thanh Diệp. Cuối trận, anh còn đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, còn Văn Quyết là tuyển thủ Việt Nam chơi hay nhất đội với bàn thắng danh dự ghi được vào lưới Joe Hart ở phút bù giờ.
David Silva cũng hai lần xé tung mành lưới tuyển Việt Nam ở các phút 21 và 65. Tiền vệ người Tây Ban Nha chơi khá ăn ý với Sterling. Cặp đôi này thường xuyên đưa bóng xuống biên cánh trái và tạt vào vòng 16m50 cho đồng đội.

Trận này, ĐT Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ Văn Quyết, Công Vinh, Thành Lương là thực sự chơi bóng dù không đúng sức mình. Còn đồng đội của các anh dường như bị cuốn vào lối chơi của các ngôi sao đến từ giải Ngoại hạng Anh.

Ngay cả Mạc Hồng Quân vào thay Hoàng Thịnh ở phút 75, khá sung sức nhưng cũng nhiều lần như bị mê hoặc trước lối chơi của đội bạn.
Phút 72, thủ thành Thanh Diệp vào thay Vĩnh Lợi ngay lập tức bị nếm trái đắng từ Marcos Lopes. Phút 73, hậu vệ người Bồ Đào Nha đi bóng khéo léo trong vòng 16m50 trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn dự bị của tuyển Việt Nam.
Chỉ ít phút sau (phút 78), Jose Angel Pozo thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Thanh Diệp nâng tỷ số lên 8-0 cho Manchester City.
Trước đó, bên phía đội bóng áo xanh, tiền đạo chủ lực Dzeko ngồi ghế dự bị, đến phút 67 anh mới được đưa vào sân. Cây săn bàn người Bosnia chịu khó di chuyển về trung tâm tìm kiếm bóng rồi thỉnh thoảng băng lên đá trung phong. Anh cũng có một số pha dứt điểm bằng đầu nhưng không thành công.
Nếu như hàng công chơi không tốt trong suốt 90 phút thì hàng phòng ngự chơi còn tồi tệ hơn. Bùi Tiến Dũng cùng Trần Chí Công (vào thay Xuân Thành bị đau) vào sân từ hàng ghế dự bị trong lúc các ngôi sao Ngoại hạng Anh đã ghi được quá nhiều bàn thắng nên các anh chống đỡ không mấy vất vả so với hiệp 1.
Vào những phút cuối trận, Man City có dấu hiệu chơi lùi lại, nhường cho các tuyển thủ Việt Nam lên bóng. Nhờ vậy, đội áo đỏ đã có được một vài pha nguy hiểm nhưng dứt điểm thiếu chính xác hoặc bị hàng phòng ngự Man xanh phá bóng triệt để. Mãi đến phút 90+3, Văn Quyết mới ghi được bàn thắng danh dự cho tuyển Việt Nam.
Từ đường chuyền đẹp của Chí Công, tiền đạo Hà Nội T&T khéo léo vượt qua hậu vệ Man City rồi thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Caballero
Công Phượng ngồi mòn trên ghế dự bị, đến phút 87 HLV Miura mới cho anh vào sân thay Công Vinh nhưng với 180 giây ngắn ngủi anh chưa kịp làm được điều gì cho đội tuyển ngoài pha đưa bóng vào lưới ở thế việt vị.
Mặc dù thua đậm nhưng trận đấu đã cống hiến cho khán giả một cơn mưa bàn thắng khiến nhiều người thích thú. Với thực tế những gì diễn ra trên sân, đội khách xứng đáng có một chiến thắng đậm đà 7 bàn cách biệt.

Hoàng Hà

Bạn có thể quan tâm