Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn thành sông, triệu người lội nước về nhà

Cơn mưa lớn chiều và tối 15/9 đã khiến nhiều khu vực ở TP HCM ngập sâu, giao thông gần như tê liệt vào đúng giờ tan tầm.

  • Cơn mưa trắng trời chiều 15/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TP HCM ngập nặng. Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu 1 mét; đường Kinh Dương Vương sóng nước đánh ngã nhiều xe; cầu vượt Hàng Xanh ùn ứ hàng km. 

  • Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) kẹt xe dài hàng km. Ảnh: Hải An

  • Dòng người và xe không thể nhúc nhích. Ảnh: Hải An

  • Trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) nước ngập lút bánh xe. Nhiều người không dám đi qua đoạn đường này vì sợ sụp ổ gà. Trong ảnh: Người dân cắm cờ cảnh báo các phương tiện lưu thông. Ảnh: Lê Quân

  • Thời điểm mưa ngập, nhiều khách tới dự đám cưới của một nhà hàng nằm ở đường Nguyễn Văn Quá phải bì bõm lội nước. Nhà hàng phải bắt cầu bằng tấm ván cho khách vào. Ảnh: Lê Quân.

  • Theo báo Tuổi Trẻ, Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ chân cầu Sài Gòn cho tới cầu Thủ Thiêm ngập sâu trong nước. Theo ước chừng của phóng viên thì mức nước cao khoảng 1m tính từ mặt đường. Nhiều xe máy ngập đến yên xe khi đi vào mép đường.

    Cảnh kẹt xe cục bộ cũng diễn ra trên con đường này do người dân đứng ở hai đầu điểm ngập để chờ nước rút và sửa xe. Nhiều ôtô và xe máy chết máy được người dân giúp đưa ra khỏi điểm ngập.

  • Đến 19h thì các xe đã né con đường này nên lượng xe lưu thông qua điểm ngập giảm đáng kể nhưng mực nước thì vẫn còn cao.

  • Anh Lê Thành Lâm (tài xế xe khách) nói: “Kẹt hơn 30 phút ở khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) mà chưa đi được tí nào. Xe dày đặc như thế này thì đến khi nào xe tôi mới đến bến xe miền Đông”.

  • Xe Phương Trang chạy nhanh qua đường ngập tạo thành đợt sóng lớn đánh ngã các xe máy di chuyển trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân). Ảnh: Tuổi Trẻ

  • Theo Tuổi Trẻ, lúc 20h, giao thông tại đoạn giao nhau giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm tắc nghẽn do đường ngập, kẹt xe kéo dài. Hàng ngàn người dính chìm nhau giữa trời mưa như trút.

    Tại đường Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), xe cộ chen chúc giữa ngã ba từ chiều đến tối. Xe cộ ùn ứ từ cầu Bình Triệu đến đường Đinh Bộ Lĩnh. Nhiều ôtô, xe máy xếp hàng dài nằm trên cầu.

  • Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cũng ngập nặng. Clip: Ngọc An.


  • Hai thanh niên bị té xe trong dòng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Ảnh: Tuổi Trẻ


  • Đến hơn 23h, nhưng nước vẫn còn ngập trên đường Bùi Hữu Cảnh khoảng 30 cm. Ảnh: Trường Nguyên

  •  

    Theo Tiền Phong, nhiều người dân cho biết, từ đoạn hầm Thủ Thiêm đổ về cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh họ đã chứng kiến cảnh xe máy bị ngập sâu đến gần yên xe, buộc chủ phương tiện phải đi sát vào lề đường. Khổ nhất là phụ nữ khi phương tiện chết máy không biết phải xử lý thế nào.

    Tại vòng xoay Hàng Xanh, dòng xe từ nhiều hướng đổ về khiến giao thông trở nên náo loạn. Nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, Xô Viết Nghệ Tĩnh... hàng nghìn xe xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng chút một để qua vòng xoay.

  • Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM, lượng mưa chiều tối ngày 159 tại trạm Cầu Bông (quận 1) 116 mm, trạm Quang Trung (Gò Vấp) 72 mm, Lý Thường Kiệt (quận 11) 78 mm, trạm An Lạc (Bình Tân) 105 mm, Phan Văn Khỏe (quận 6) 83 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay.

  • Anh Trần Văn Được - nhân viên Công ty Thoát nước Nam TP đang hướng dẫn cho các phương tiện tránh nơi nguy hiểm ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: Nguyễn Quang

  • Nhà ông Hải trong một con hẻm ở Điện Biên Phủ bị nước tràn vào cả bàn thờ. Ông cho biết đây là lần đầu tiên tuyến đường này bị ngập cao như vậy trong vài năm qua. Ảnh: Hải An

  • Một ôtô chạy vào làn xe máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh lúc 23h20 để tránh đoạn ngập sâu 40 cm khiến người đi xe đạp phải vác xe chạy lên vỉa hè tránh sóng mạnh. Ảnh: Trường Nguyên

  • Cùng chung tình cảnh ngập lụt như Sài Gòn, tại Đồng Nai Cơn mưa nặng hạt bắt đầu từ 17h30 đến đêm khiến các tuyến phố Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Quốc lộ 51... và các khu dân cư TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị nhấn chìm. Nhiều tuyến phố bị nước ngập từ 0,3 đến 0,8 m.  

  • Nhiều xe cứu hộ liên tục quần thảo quanh đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để tìm người thuê kéo ôtô chết máy. Những xe này hoạt động liên tục. Nhiều người chờ từ 17h chiều đến 23h khuya vẫn không được xe cứu hộ tới vì trả thấp hơn chủ các ôtô sang trọng, hào phóng chi tiền. Không thể mãi đứng chờ, tài xế gọi người thân đến giải cứu, đẩy xe. Ảnh: Trường Nguyên

  • Một người dân ở Đồng Nai đứng trong mưa để cảnh giới cho người đi đường tránh xa khu vực có miệng cống ngầm. Ảnh: Minh Hậu.


  • Trên Tuổi Trẻ, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho biết, dù bão số 3 đã tan trên khu vực nam Lào nhưng hoàn lưu bão còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Nam bộ. Hoàn lưu bão làm gió tây nam phát triển mạnh đây là nguyên nhân gây ra mưa liên tục mấy ngày qua ở Nam bộ.

    Cũng theo thạc sĩ Lan, mưa sẽ giảm dần từ ngày mai (16/9), thời tiết dần trở lại đặc điểm sáng hửng nắng, mưa trưa chiều, mưa đêm cũng sẽ giảm.

  • Xe cứu hộ giải cứu ôtô chết máy lúc 23h10 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trương Khởi 

  • Theo TTXVN, ngày 14/9, TP HCM cũng hứng chịu một cơn mưa lớn tương tự. Một cây xanh có đường kính 40 cm ngay giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) cũng bật gốc, đổ ra đường khiến 3 người đi xe máy bị thương.

    Đến sáng 15/9, nhiều sự cố được phát hiện như mặt đường nhánh cầu vượt Thủ Đức (cầu vượt Trạm 2) nằm trên quốc lộ 1 đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở nằm ở đỉnh nhánh hoa thị từ Xa Lộ Hà Nội lên. Ngoài ra, vào khoảng 7 giờ ngày 15/9, một cây xà cừ lớn bật gốc, đè sập nhà thi đấu bóng bàn và căn tin trong Cung văn hóa Lao động.

  • Nói về tình trạng ngập lụt tại TP HCM tối 15/9, độc giả Võ Nam chia sẻ: "Nước ngập đến 99% xe, còn cái kính chiếu hậu cao quá nước không tới. Kiểu này năm sau lại có kế hoạch đào đường hoặc nâng nền lên 1 m để tránh ngập".

  • Độc giả Hằng Trần bình luận dí dỏm trên mạng xã hội về tình trạng nước ngập ở Sài Gòn: Em vừa đi bơi về tới nhà. Hôm trước đang muốn đi biển thì hôm nay được thỏa mãn rồi.

  • Độc giả Alexsandra Mi lo lắng: "Sau ngày hôm nay các tiệm sửa xe lại đông khách. Không biết có tình trạng chặt chém không nữa".

  • Lúc 23h55, tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngang bến xe Miền Đông, nước nhập vẫn còn khoảng 20 cm, không ùn tắc. Tuy nhiên, nhiều nhà dân, khách sạn thấp hơn mặt đường, đang cố gắng bơm nước ra ngoài, giải cứu tài sản.

  • Clip nước ngập, xe chết máy giữa đêm ở Sài Gòn Đến 23h30 ngày 15/9, nước vẫn còn ngập trên các con đường Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Âu Cơ... khiến nhiều xe chết máy.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm