Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn thành 'sông' sau cơn mưa dông lớn

Hàng trăm nghìn người ở TP HCM bị chôn chân trên đường và phải dắt xe lội bì bõm sau khi cơn mưa lớn trút xuống, chiều tối 15/9.


Người đi đường vất vả giữa dòng nước ngập Mưa lớn, ngập sâu lâu không rút khiến cho các dòng nước ngập bị xe đi qua tạo thành các con sóng đánh sang hai bên vỉa hè gây khó khăn cho người đi đường.
Sau trận dông lớn, một cơn mưa đã trút xuống Sài Gòn và gây ngập, tắc đường trên diện rộng. Trong ảnh, đường song hành QL22, quận 12 không thoát nước kịp.
Đường Điện Biên Phủ kẹt cứng nhiều km, từ đầu Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hàng Xanh.
Giao thông tê liệt hoàn toàn tại các tuyến từ cầu Sài Gòn vào trung tâm thành phố, Xô Viết Nghệ Tĩnh và ngã 4 Hàng Xanh.
Đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, nước ngập hơn nửa bánh xe.
Nhiều người có cảm giác toàn thành phố như chìm trong biển nước. 
Ôtô tạo sóng đánh mạnh khiến một phụ nữ đèo con từ trường học về nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa bị ngã. Cặp sách của em bé bị ướt hết.
Các em học sinh trường Lam Sơn trên đường về nhà.
Một người mẹ không lỡ để con phải lội nước đã cố gắng vượt sức cản để dắt xe chở đi trong mưa.
Giày dép và nhiều vật dụng của người dân bị trôi theo dòng nước.
Hầu như tất cả các phương tiện đầu tê liệt. Người dân chì có thể dắt hoặc đẩy.
Nhiều người đã quá mệt do dắt bộ dưới áp lực nước sau một đoạn đường dài nên phải bỏ xe để ngồi nghỉ.
Nhà ông Hải trong một con hẻm ở Điện Biên Phủ bị nước tràn vào cả bàn thờ. Ông cho biết đây là lần đầu tiên tuyến đường này bị ngập cao như vậy trong vài năm qua.
Người dân cắm sào cảnh báo có hố sâu nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quá.
Khách tới dự đám cưới tại một nhà hàng trung tâm thành phố phải lội nước bì bõm.
Nhân viên nhà hàng bắc ván đón khách đi ăn tối.

Hải An - Lê Quân

Bạn có thể quan tâm