Cao Huy Thuần là tác giả từng gây ấn tượng qua nhiều cuốn sách hay như Khi tựa gối khi cúi đầu, Nhật ký sen trắng, Nắng và hoa, Thấy Phật, Chuyện trò... Tập tản văn Sợi tơ nhện do NXB Trẻ phát hành vẫn trung thành với lối viết văn như thủ thủ tâm tình và từ sự hóm hỉnh, chân tình khơi gợi những triết lý sâu xa của nhà văn - nhà giáo Cao Huy Thuần.
Nhà thơ Nguyễn Duy chia sẻ: "Vẫn thủ thỉ giọng chuyện trò đặc sản, vẫn thủy chung với thiên chức nhà giáo - nhà văn, tác giả Cao Huy Thuần lại trải lòng cùng độc giả, rút tâm tình se thành Sợi tơ nhện.
Con chữ đa sắc thái cứ tung tẩy nhảy nhót nhiều biến điệu, thoắt trang nghiêm, thoắt dí dỏm, thoắt huyền bí, thoắt ly kỳ, dẫn tâm trí người đọc qua ngoằn ngoèo các nẻo chuyện. Thực và ảo đan xen mang hình hài chuyện cổ tích thời nay, chuyện ngụ ngôn đương đại".
Còn theo bác sĩ - nhà văn Đỗ Hồng Ngọc, "đọc Cao Huy Thuần lúc nào tôi cũng thấy sảng khoái. Mới lướt qua, cứ tưởng anh kể chuyện tào lao trên trời dưới đất, đông tây kim cổ cho vui, nhưng không, đằng sau đó là tầng tầng lớp lớp những ẩn nghĩa, ẩn dụ… được giấu nhẹm bên trong. Cứ như có một cái kho tàng bí mật, nếu chịu khó khui ra từng lớp, từng lớp mới à há! Vậy mà không phải vậy. Không phải vậy mà vậy. Cho nên đọc Cao Huy Thuần đừng vội. Cứ nhởn nhơ. Cứ nhâm nhi. Ngâm, rồi ngẫm, rồi ngấm".
Sợi tơ nhện dày hơn 300 trang và được chia thành 4 phần: Khai thị, Thiền ý, Tử sinh và Một mảnh tình riêng. Sách được NXB Trẻ phát hành từ tháng 6/2015.
Bài thơ tinh quái truyền cảm hứng khắp thế giới
6 2
Cô bé 11 tuổi Chanie Gorkin đã làm được một điều tuyệt vời khi sáng tác bài thơ "Ngày tồi tệ nhất ư?" (Worst Day Ever?) với thông điệp tươi sáng đã truyền cảm hứng đi khắp thế giới
Sự nghiệp thăng trầm của tác giả 'Nhà giả kim'
1
Những nhân vật trong "Nhà giả kim" đều có một điểm chung: họ đều có một ước mơ, một vận mệnh của đời mình nhưng không phải ai cũng đi theo được nó, quyết liệt đến cùng với nó.
Phan Duy Nhân: Tiếng thơ gắn liền với thời cuộc
Nhà thơ gắn liền với phong trào yêu nước học sinh sinh viên miền Nam trước 1975, lần đầu giới thiệu tập sách sau 60 năm miệt mài sáng tác.