Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sà lan gần 100 tấn chìm đã được trục vớt

Nguyên nhân khiến chiếc sà lan bị chìm ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do gặp phải gió lớn, cộng thêm sóng đánh mạn.

Ngày 26/7, Lãnh đạo sở GTVT TP.HCM cho biết chiếc sà lan chở bùn trọng tải 93 tấn bị chìm vào trưa 25/7 tại khu vực cách mép đường hầm Thủ Thiêm (Quận 2) khoảng 30m đã được các lực lượng chức năng trục vớt thành công vào rạng sáng cùng ngày.

Nguyên nhân khiến chiếc sà lan bị chìm ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do gặp phải gió lớn, cộng thêm sóng đánh mạn.

Chiếc sà lan bị chìm đã được cơ quan chức năng trục vớt rạng sáng cùng ngày.
Chiếc sà lan bị chìm đã được cơ quan chức năng trục vớt rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào trưa 25/7 ông Huỳnh Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Long An) điều khiển sà lan chở bùn trọng tải 80 tấn (không phải là 93 tấn như thông tin ban đầu) trên sông Sài Gòn hướng từ cảng Lotus (Quận 7) về cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức) bán cho người dân để đáp bờ bao ngăn triều cường.

Cùng đi trên sà lan còn có vợ ông Hùng là bà Trần Thị Mỹ Hà (30 tuổi) và con gái Huỳnh Trần Bảo Châu (3 tuổi). Khi sà lan còn cách hầm Thủ Thiêm (phía quận2), khoảng 30m thì bất ngờ bị nghiêng và chìm hẳn. Lúc này, cả gia đình ông Hùng hoảng hốt kêu cứu và may mắn được một người dân chạy ghe ra cứu kịp thời.

Nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của cảnh sát PCCC TP.HCM, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy (PC68),Công an TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và Sở GTVT đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng tàu qua lại. Đồng thời, huy động buộc dây neo cố định sà lan và điều một chiếc xà lan cẩu tải trọng 100 tấn để trục vớt xà lan tránh gây ảnh hưởng tới đường hầm Thủ Thiêm.

Sà lan lật trên sông Sài Gòn, đe dọa hầm Thủ Thiêm

Đến 20h, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác trục vớt chiếc sà lan bị chìm, tránh gây ảnh hưởng đến hầm vượt sông Sài Gòn.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/620075/sa-lan-gan-100-tan-chim-da-duoc-truc-vot.html

Theo Hoàng Lộc/ Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm