Bức ảnh cuối cùng của em bé Syria trước khi tử nạn
Tấm ảnh cậu bé Syria 3 tuổi ngủ ngon vào đêm trước ngày gia đình lên thuyền rời khỏi quê hương là bức hình cuối cùng mà người thân còn lưu giữ về em.
118 kết quả phù hợp
Tấm ảnh cậu bé Syria 3 tuổi ngủ ngon vào đêm trước ngày gia đình lên thuyền rời khỏi quê hương là bức hình cuối cùng mà người thân còn lưu giữ về em.
“Vợ và hai con trai của tôi đã chết” là câu nói duy nhất mà người cha của em bé tị nạn Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ có thể thốt lên sau thảm họa kinh hoàng.
Bạt ngàn sò lông, ốc hương chết ngoài biển bị sóng đánh dạt vào phủ kín bờ biển các xã ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến người dân lo lắng.
Dưới sự kiến tạo của thiên nhiên và địa chất, các ghềnh Đá Đĩa, ghềnh Ráng, ghềnh Lộ Diêu... là điểm đến tuyệt đẹp, luôn khơi gợi sự tò mò và yêu thích của du khách.
"Điều bí mật" và "Vịnh Kim Cương" là hai cuốn sách viết về tình yêu mãnh liệt của hai người con gái với khát khao có được kết thúc tốt đẹp với chàng trai mà mình yêu thương.
Người dân đi kéo lưới thì phát hiện thi thể bé trai nằm ở mép biển. Dù mọi người ra sức cứu chữa nhưng cháu đã tử vong trước đó. Nạn nhân sau đó được xác định là người địa phương.
Du khách nghỉ dưỡng tại những resort cao cấp ở bãi biển Mũi Né - Hòn Rơm (Phan Thiết, Bình Thuận) không thể bước chân xuống nước vì những trận bọt bẩn liên tiếp xô bờ.
Lênh đênh trên biển, 16 ngư dân mệt lả, chia nhau từng vốc mì tôm ướt, dốc từng giọt nước ngọt để cầm hơi. Cái lạnh bủa vây 16 con người đang “chênh vênh” giữa sự sống và cái chết.
Dư luận đặt câu hỏi: Một hiện vật chiến tranh có thể rất có giá trị lịch sử, tại sao sau khi trục vớt không giữ lại nghiên cứu, mà lại vội vàng mang đi?
Đây là câu chuyện tình yêu thú vị, kịch tính và không kém phần nóng bỏng của nhà văn lãng mạn hàng đầu nước Mỹ - Linda Howard.
Nhân chứng Trần Văn Hà trên chiến hạm Nhật Tảo vẫn không thể quên được những thời khắc của 40 năm về trước.
Đến 23h ngày 29/12, ngoài biển rất tối, gió to và sóng lớn nên các tàu thuyền rất khó cứu hộ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn đi dọc bờ biển Cần Giờ để tìm thi thể các học sinh.
Sóng biển cuồn cuộn lao ầm ầm vào bờ, cột sóng cao hơn một mét cuốn cát biển đục ngầu, những đứa trẻ bất chấp tính mạng lao mình về phía trước để giành nhau giật lấy các vỏ chai, quả bóng nhựa...
Chiếc neo sắt được thả xuống. Anh Vỹ ngậm dây hơi rồi nhảy xuống biển. Sau vài phút, anh nổi lên và mang theo nhiều cổ vật có giá trị.
Thấy sóng lớn đánh vào bờ kè, trùm lên cao đến gần chục mét rồi tỏa xuống như… pháo hoa, Sơn nhảy xuống xem.
Trong lúc chuyến xe chở quan tài đặt thi thể anh Hiệp đang dần lăn bánh về quê, cả gia đình anh đang ngóng trông, chờ đợi trong niềm xúc động khó tả.
Hiệp mặc áo phao nên đã căng mình vớt được 4 người lên thuyền. Thấy một người phụ nữ đang mang bầu, yếu ớt bám vào thân cano, anh cởi áo phao nhường lại. Đuối sức, Hiệp bị sóng đánh dạt ra xa.
Lúc 12h ngày 3/8, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết một trong 9 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.