Lý do sách về học máy của Huyền Chip giữ vững vị trí trên Amazon
Ra mắt từ tháng 6/2022 nhưng "Designing Machine Learning Systems" của Huyền Chip tới nay vẫn nằm trong danh sách ăn khách của Amazon.
11 kết quả phù hợp
Ra mắt từ tháng 6/2022 nhưng "Designing Machine Learning Systems" của Huyền Chip tới nay vẫn nằm trong danh sách ăn khách của Amazon.
Trong “Thiết kế hệ thống học máy”, Huyền Chip - cô gái xê dịch năm xưa - vận dụng thế mạnh kể chuyện của mình để truyền đạt kiến thức công nghệ một cách dễ hiểu, sinh động.
Không chỉ tới nghe Huyền Chip nói về sách mới, nhiều sinh viên tham dự chương trình để giao lưu về “khoa học máy tính” - một chủ đề mà tác giả “Xách ba lô lên và đi” nghiên cứu.
Theo Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa, trong bản giải thích, Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) đã thừa nhận 2 việc sai trong 2 cuốn “Xách balô lên và đi”.
Ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Nhà xuất bản Văn học cho biết Nhà xuất bản đã có lịch làm việc với Huyền Chip vào chiều ngày hôm nay (28/9) để có những giải đáp thoả đáng với độc giả.
Theo anh Trần Ngọc Thịnh, người gửi "Thư kiến nghị" 21 trang giấy A4 tố cáo Huyền Chip phạm pháp, đến thời điểm 8h sáng nay (28/9) đã có 559 người ký đơn ủng hộ Cục xuất bản vào cuộc.
Cục Xuất bản đã có công văn gửi Nhà xuất bản Văn học và Quảng Văn Books đề nghị giải quyết, trả lời đơn thư của độc giả liên quan đến 2 quyển sách Xách ba lô lên và đi của tác giả Huyền Chip.
Trong buổi họp báo ra mắt sách "Xách ba-lô lên và đi" tập 2 tại Hà Nội, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng đã bày tỏ cảm xúc, sự khâm phục với Huyền Chip sau khi đọc xong hai cuốn sách của cô.
Sau khi Huyền Chíp lý giải những thắc mắc của dư luận về việc làm thế nào để xin visa đi qua 25 nước với chỉ 700 đô la, cư dân mạng vẫn chưa thỏa mãn với những chia sẻ này và tiếp tục tranh cãi.
Sáng nay (19/9) tại Hà Nội diễn ra buổi giới thiệu sách "Đừng chết ở châu Phi" của Huyền Chip. Buổi họp báo thu hút khoảng 200 độc giả đến tham dự.
"Tôi quyết định mình sẽ đi dọc bờ phía Đông của châu Phi. Nhưng sau hơn một năm xách ba lô lên và đi, tôi đã thấm thía được rằng tất cả chỉ mang tính tương đối", cô viết.