Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rung rinh tình yêu học trò với 'Thư ngày gió ấm'

Tác giả Trần Việt Anh hiện đang làm việc tại báo Sinh viên Việt Nam, từng là cây bút truyện ngắn được nhiều người biết đến.

Ấn tượng - lạ mắt - đẹp - hay là chuỗi phản ứng dây chuyền khi bạn cầm quyển sách này lên. Thư ngày gió ấm được thiết kế độc đáo với khổ sách 12 x 20,5 hiếm gặp. Cuốn sách mang lại cảm giác như cầm trên tay một lá thư dày, nhiều chữ, phảng phất trong đó là chính tuổi học trò hồn nhiên mà bạn đang hoặc đã đi qua.

Giống như tác giả Thư ngày gió ấm đã tâm sự. Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi. Hẳn vậy nên những câu chuyện trong Thư ngày gió ấm là những lời cảm ơn nho nhỏ gửi về một quá khứ đã qua và về những con người đã xa. Lời cảm ơn nhẹ nhàng dành cho một tuổi thơ không bao giờ trở lại nhưng vẫn nằm gọn gàng trong tim.

Bìa của cuốn sách.

Như có một phép màu nhiệm kỳ lạ, những câu chuyện mở ra cho bạn một cơ hội được trở lại trên khoảng sân trường ngập nắng ấy, nhìn thấy bạn bè mình và cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Nơi đó, có trí tò mò về người yêu của thằng lớp trưởng độc nhất vô nhị át đi cả những âu lo mùa thi cử. Nơi đó, rụt rè chẳng dám nắm tay ai, chỉ để lại với biển một lời hẹn ước. Nơi đó, có tiếng Hamonirca trong đêm vụng về và đứt gãy, nhưng lại chan chứa kỷ niệm và tình yêu thương. Cũng nơi đó, Những chàng trai ngốc xít đôi khi liều mình dập Hỏa diệm sơn, đôi khi táo bạo dành Quả táo cho người đẹp nhất, đôi khi lại rất cao thượng và chơi đẹp như Những chàng trai lửa...

Ai rồi cũng đã từng có một thời như thế, một mùa hè cuối cùng như thế, khi nhận ra quãng thời gian ở bên nhau chưa bao giờ là đủ. Vậy nên, nếu bạn đã Tạm biệt mùa hè thì còn chần chừ gì mà không tặng cho mình một lá thư ngày gió ấm, để quay trở về, để sống và để yêu...

Cầm Thư ngày gió ấm lên và chào mừng bạn đến với thế giới của những ước mơ, những trò nghịch ngợm của những người trẻ luôn có niềm tin tuyệt đối vào những điều tốt đẹp của cuộc đời.

Tác giả Trần Việt Anh hiện đang làm việc tại báo Sinh viên Việt Nam, từng là cây bút truyện ngắn được nhiều người biết đến của nhà số 5 Hòa Mã, cộng tác với các ấn phẩm Hoa học trò, chuyên đề 2!, bộ sách “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. 

Sách được phát hành bởi Skybooks, Xuất bản: NXB Văn học.

Huỳnh Anh

Bạn có thể quan tâm