Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo và dàn sao Real tri ân huyền thoại Di Stefano

Di Stefano vừa qua đời ở tuổi 88 sau một cơn suy tim. Sự ra đi của ông khiến Real và thế giới bóng đá vô cùng thương tiếc. Dưới đây là những lời tri ân dành cho huyền thoại Real.

Cristiano Ronaldo: Hôm nay là một ngày rất buồn đối với tôi, với các Madridista và người hâm mộ bóng đá thế giới.
Gareth Bale: Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này, huyền thoại Eterno Alfredo.
Sergio Ramos: Vĩnh biệt Alfredo Stefano. Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc bên huyền thoại.
CLB Real Madrid: Cảm ơn Alfredo Di Stefano, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại!
"Vua bóng đá" Pele: Tôi rất buồn khi hay tin Alfredo Di Stefano qua đời.
Sir Alex Ferguson: Tôi rất buồn khi hay tin Alfredo Di Stefano qua đời. Thậm chí tôi cảm thấy sốc cho dù ông ấy đã 88 tuổi.
Trong một bài phỏng vấn độc quyền trên kênh Sky Sports News, Sir Alex đã mô tả Di Stefeno là cầu thủ vĩ đại nhất.
Huyền thoại Di Stefano từng đem lại cho Real Madrid 5 chức vô địch C1 (tiền thân của Champions League) liên tiếp từ mùa 1955/56 đến 1959/60.
Di Stefano ăn mừng chức vô địch C1 năm 1956 sau khi giúp Real đánh bại Reims với tỷ số 4-3 tại Paris.
Hai cố huyền thoại Di Stefano và Eusebio chụp ảnh trong ngày ra mắt Cristiano Ronaldo năm 2009.
Cristiano Ronaldo chụp ảnh lưu niệm cùng với hai bậc tiền bối Di Stefano và Eusebio sau khi giành Chiếc giày vàng năm 2011.
Ronaldo nhận giải thưởng Alfredo Di Stefano năm 2013 do tờ Marca trao tặng.
Cristiano Ronaldo, HLV Carlo Ancelotti và Chủ tịch Florentino Perez trong một lần thăm huyền thoại Di Stefano.
Huyền thoại Di Stefano nâng ly chúc mừng Đại sứ Argentina ở Madrid.

Di Stefano ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết tại Hampden Park (1960), giúp Real nghiền nát Eintracht Frankfurt với tỷ số 7-3.

Cậu bé vàng Diego Maradona chụp ảnh lưu niệm cùng Di Stefano năm 1995.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm