Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo: 'Real tự đẩy mình vào thế khó'

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng kinh nghiệm trong trận tứ kết lượt về gặp Galatasaray sẽ giúp ích rất nhiều cho Real thời gian tới. Dù có lợi thế dẫn trước rất lớn, nhưng CLB Hoàng gia suýt chút nữa ôm hận ở Champions League.

Ronaldo: 'Real tự đẩy mình vào thế khó'

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng kinh nghiệm trong trận tứ kết lượt về gặp Galatasaray sẽ giúp ích rất nhiều cho Real thời gian tới. Dù có lợi thế dẫn trước rất lớn, nhưng CLB Hoàng gia suýt chút nữa ôm hận ở Champions League.

Dẫn trước 3 bàn sau trận lượt đi, Real bước vào trận tái đấu với Galatasaray trên sân của đối phương với tâm lý khá thoải mái. Khả năng vào bán kết của Real càng trở nên lớn hơn khi Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Đến thời điểm đó, CLB của Thổ Nhĩ Kỳ cần ghi tới 5 bàn thắng mới có thể loại Real khỏi cuộc chơi.

Ronaldo ghi 2 bàn cho Real ở trận lượt về tứ kết Champions League trước Galatasaray.

Dù không làm được điều này, nhưng ba bàn thắng của Eboue, Wesley Sneijder và Didier Drogba trong hiệp 2 đã khiến Real trải qua những phút toát mồ hôi. Ở trận đấu tiếp tục có phong độ cao, Ronaldo thêm một lần nữa xuyên thủng mành lưới của Galatasaray ở phút cuối. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở Champions League mùa này.

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Chúng tôi rất vui sau khi vượt qua trận đấu khó khăn trước Galatasaray. Trận đấu này sẽ là bài học cho Real. Trong bóng đá, bạn không thể bỏ phí quá nhiều cơ hội. Galatasaray đã khiến cho chúng tôi rất vất vả, nhưng thực tế Real Madrid đã tự gây rắc rối cho mình”.

Đối với Galasaray, dù không thể giành quyền đi tiếp, nhưng trận đấu khá hay trên sân nhà đã giúp đoàn quân của HLV Fatih Terim rời cuộc chơi một cách ấn tượng. Trong khi đó, HLV Mourinho đã san bằng thành tích 7 lần vào bán kết Champions League của đồng nghiệp lão luyện Alex Ferguson.

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm