Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo lại lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Với việc ghi bàn vào lưới Malaga, Cristiano Ronaldo đã cán mốc 50 bàn trong mùa giải này và đây là mùa thứ 5 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha làm được điều tương tự.

Real trả giá đắt cho chiến thắng 3-1 trước Malaga

Đội chủ sân Bernabeu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Malaga nhưng tổn thất nặng nề về nhân sự khi Bale và Modric dính chấn thương.

Rạng sáng nay, Real Madrid có cuộc tiếp đón Malaga tại vòng 32 La Liga. 90 phút khép lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có chiến thắng 3-1 để tiếp tục bám đuổi Barcelona với chỉ 2 điểm kém hơn.

Ronaldo cán mốc 50 bàn mùa này.
Ronaldo cán mốc 50 bàn mùa này.

Trận này, Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trên chấm 11m, thế nhưng đúng vào phút 90+2, anh đã kịp đưa tên mình lên bảng điện tử với bàn ấn định tỷ số (trước đó, Ronaldo đã lần lượt kiến tạo để Sergio Ramos và James Rodriguez ghi bàn).

Với bàn thắng vào lưới Malaga, Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” La Liga với 39 bàn, bỏ xa Lionel Messi tới 4 bàn. Ngoài ra, đây cũng là bàn thắng thứ 50 của CR7 kể từ đầu mùa. Như vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 5 mùa liên tiếp vượt qua cái mốc tương tự và đây là một kỳ tích chưa từng có trong làng bóng đá Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên Ronaldo vượt qua mốc 50 bàn trong một mùa giải là ở mùa 2010/11, với 53 bàn thắng. Mùa tiếp theo, anh khiến tất cả phải choáng váng với 60 bàn. Mùa tiếp nữa có 55 bàn và mùa trước có 51 bàn. 

Từ giờ đến cuối mùa giải, Real Madrid sẽ còn 6 trận nữa tại La Liga và ít nhất 1 trận ở Champions League, mục tiêu của CR7 tất nhiên là ghi thêm ít nhất 10 bàn nữa để san bằng kỷ lục do chính mình tạo ra ở mùa 2010/11.

Đến nay, Ronaldo đã có 302 bàn sau 291 trận cho Real Madrid, tức đạt hiệu suất 1,04 bàn/trận. Trong tốp 10 chân sút xuất sắc trong lịch sử đội bóng chủ sân Bernabeu, không ai đạt hiệu suất khủng như cựu ngôi sao M.U. 

Hiện tại, Ronaldo đứng thứ 3 trong danh sách nói trên. Phía trước anh chỉ còn 2 tượng đài, bao gồm Raul (323 bàn) và Alfredo Di Stefano (305). Kỳ tích của Raul có lẽ phải cần tới mùa tới Ronaldo mới có thể san bằng, nhưng còn kỷ lục của Di Stefano thì nằm trong tầm tay của anh.

 

http://www.tienphong.vn/the-thao/ronaldo-lai-lap-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-850277.tpo

Theo Lâm Văn/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm