Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo dừng xe buýt để đáp lại tình cảm CĐV nhí

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha khiến CĐV xúc động với hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa lớn với một fan nhí mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau buổi tập trước chung kết Nations League, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội trở về khách sạn bằng xe buýt. Siêu sao 34 tuổi phát hiện trên lề đường có một cậu bé cầm theo tấm biển cùng dòng chữ "Cristiano Ronaldo, cháu có thể ôm chú không?".

Chứng kiến đứa bé phải đeo thiết bị hỗ trợ thở nhưng vẫn đứng giữa trời nắng để chờ thần tượng, Ronaldo ngay lập tức yêu cầu dừng xe buýt của toàn đội. Anh đích thân bước xuống xe, nở nụ cười rạng rỡ và có những cử chỉ ấm áp với cậu bé.

Ronaldo dung xe buyt Bo Dao Nha anh 1

Ronaldo không thể làm ngơ trước tình cảm của CĐV nhí.

Eduardo Moreira là tên của CĐV may mắn. Tuy nhiên, đằng sau cuộc gặp gỡ này còn là cả một câu chuyện cảm động. Eduardo bị ung thư máu và đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác này trong suốt 10 năm qua. 

Cậu bé nói rằng Ronaldo chính là thần tượng số một. Siêu sao 34 tuổi chính là tấm gương để Eduardo có thêm nghị lực sống. Cậu bé còn thổ lộ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc được gặp và nói chuyện với Ronaldo.

Cuộc gặp gỡ với Eduardo dường như đã mang lại may mắn cho Ronaldo. Ông bố của 4 đứa trẻ đã cùng tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan ở trận chung kết không lâu sau đó để trở thành nhà vô địch Nations League đầu tiên trong lịch sử. 

Trở thành nhà vô địch giải đấu này đồng nghĩa với việc "Brazil châu Âu" sẽ nhận khoản tiền thưởng hơn 10 triệu euro và tấm vé vào thẳng vòng bảng Euro diễn ra vào hè năm tới. 

Sao trẻ Hà Lan sốc với lời đề nghị táo bạo từ Ronaldo

Matthijs De Ligt tiết lộ anh đã nhận được lời khuyên từ đàn anh người Bồ Đào Nha sau trận chung kết Nations League diễn ra rạng sáng 10/6 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Bạn có thể quan tâm