Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 9/3 tại chung cư CT2A Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
![]() |
Nữ sinh rơi xuống khu vực mái tôn (màu đen) của quán ăn bên cạnh. Ảnh: Hoàng Linh. |
Thời điểm này, nhiều người cho biết họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ mái tôn của một quán ăn cạnh tòa nhà.
Khi kiểm tra, họ phát hiện một cô gái nằm bất động trên đó và thông báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra.
Trao đổi với Zing, đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết sau khi khám nghiệm, đơn vị phát hiện một vỉ thuốc ngủ đã sử dụng trong phòng nữ sinh. "Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tự tử", vị này nói.
Công an xác định nạn nhân sinh năm 2005, sống cùng gia đình tại căn hộ tầng 9 của tòa nhà.
Thủ tướng biểu dương người cứu bé gái rơi từ tầng 12A
Xúc động khi biết Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu cháu bé rơi từ chung cư, Thủ tướng đề nghị Hà Nội và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hình thức biểu dương tài xế này.
'Người hùng cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi'
"Mọi người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi", anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
Cụ bà chỉ ăn cơm không, dành tiền nuôi 'đàn con' ở Thảo Cầm viên
Cụ bà hàng ngày tự nguyện ăn cơm trắng, bánh mì không, để dành những đồng tiền ít ỏi, mua thức ăn cho đàn mèo hoang, chim sẻ, sóc... ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM).