Rain: “Cảm hứng của tôi là mẹ”
(Zing) – Ngôi sao của "Ngôi nhà hạnh phúc" đã thể hiện tình yêu với mẹ một cách giản dị và thực sự cảm động.
![]() |
Trong chương trình truyền hình của đài OBS cuối tuần mang tên "Watch Shows and Movies," Rain đã xuất hiện và trả lời phỏng vấn. Điều bất ngờ là không phải ngôi sao thế giới với nghệ danh Bi (Rain) mà chỉ đơn giản là Jung Ji-hoon đang trò chuyện một cách chân tình.
27 tuổi, cái tên của Bi Rain vượt qua biên giới Hàn Quốc và trở thành niềm tự hào của châu Á. Những dự án của Hollywood đang đón chờ.
![]() |
Rain đã giải thích về sự thành công của mình: “Tôi đã làm việc không mệt mỏi, đã phấn đấu thực sự để có một chỗ đứng. Tôi đang kiểm tra lại chính mình, lòng tự tôn – có vẻ không đảm bảo cho một sự nghiệp vững chắc!”
Rain còn nói thêm rằng nếu như anh bước vào tuổi 30, có thể anh sẽ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một chút, nhưng bất cứ khi nào điều đó xảy ra thì anh cũng sẽ có sự chuẩn bị và không hề… lăn tăn chút nào.
![]() |
Ai là người khơi dậy cảm hứng cho anh? - “Mẹ tôi” Rain đáp không ngần ngại.
Khi Jung Ji-hoon bước vào năm thứ 2 trường trung học, công việc kinh doanh của cha anh gặp khó khăn. Sau đó không lâu thì mẹ anh bị chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường. Kinh tế gia đình không đủ để trang trải thuốc cho bà, nhưng cuối cùng mẹ của Rain cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
![]() |
“Bất cứ khi nào nghĩ đến mẹ đã phải chịu những khó khăn như thế nào, tôi không giúp gì được mẹ tôi nhưng đó là những động lực và là cảm hứng lớn lao để tôi theo đuổi sự nghiệp của mình” - Rain nói. “Tôi tôn trọng mẹ tôi, bà đã thật cứng rắn để làm điểm tựa cho tôi trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, dù có thể những ngày tôi được ở bên mẹ sẽ không còn nhiều nữa”
![]() |
Rain cũng nói rằng mẹ anh giống như “bùa hộ mệnh” để anh làm tốt mọi việc “Mỗi khi tôi đến thăm mẹ, nhất là trước khi ra mắt album, thì album đó của tôi rất thành công!” (cười)
“Tôi muốn trở thành một ngôi sao không bị tác động bởi thất bại hay những sự cố. Tôi cũng muốn được mọi người biết đến không chỉ với cái tên là “Rain” mà còn là Jung Ji-hoon, cái tên mẹ đã đặt cho tôi”
Khánh Hạ
Ảnh: RainyMay
(Theo AA)




