Hớt tóc kích dục, đi 'tua' tới Z trong rẫy cà phê
Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói: "Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi 'tua' tới Z luôn, thêm 50 ngàn...".
112 kết quả phù hợp
Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói: "Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi 'tua' tới Z luôn, thêm 50 ngàn...".
2 gái bán dâm thừa nhận làm không lương, hưởng theo tỷ lệ phần trăm sau khi bán dâm. Khi khách vào "cắt tóc" nhân viên chỉ đấm bóp cho có lệ, công việc chính là kích thích khách.
Đà Nẵng đang có mô hình mại dâm trá hình ăn theo các dịch vụ xông hơi, massage, nhân viên chỉ chú tâm vào chuyện chào mời khách mua dâm với giá 200.000 - 300.000 đồng/lượt.
Sau khi vay tiền của bạn bất thành, Tuấn bị gã trai làng máu mặt cùng với nhiều kẻ lạ đánh đập, dùng kéo đâm và búa đập vào đầu dẫn đến tử vong.
Phiên tòa được mở theo đơn của mẹ bé gái bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, tại tòa, người phụ nữ này lại tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuổi ngũ tuần.
Sau nhiều lần đụng dao kéo, Ri mang thân hình của một "mỹ nữ". Để có tiền tiêm hormone sinh dục nữ, "người đẹp" mở tiệm cắt tóc để có cơ hội trộm cắp.
Nửa đêm đường phố vắng bóng xe cộ thì phố nhậu Ung Văn Khiêm vẫn sáng đèn, các quý ông vẫn ngồi đấu bia với mồi lạ. Điểm đến của họ sau đó là quá karaoke ngay cạnh.
Trong quán cà phê võng ở Sóc Trăng, trong lúc mang nước uống cho khách, cô gái ngoài 20 tuổi với bộ cánh phô hết vòng 1 bắt chuyện: "Đi đường xa mệt lắm hả anh?".
Từ chối bán dâm, Thúy quay ra dắt mối cho bạn cùng phòng trọ đến khách sạn vui vẻ với khách với giá 400.000 đồng.
Sau vài phút trao đổi ngắn ngủi, người phụ nữ với bộ quần áo hở hang leo lên xe của người đàn ông trung tuổi. Chiếc xe lao vút trong đêm rồi dừng lại giữa lùm cỏ lau hoang vắng.
Nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe đã đi khắp 3 miền Việt Nam giai đoạn 1991-1993 và xây dựng cho mình kho ảnh khổng lồ lên tới 1.600 tấm ảnh về 20 tỉnh thành trên khắp đất nước.
H. phá tan bầu không khí nặng nề, nói: “Còn 15 ngày nữa là 49 ngày của nó, nếu anh chị không tin thì em sẽ tìm cách liên lạc với người ta để anh chị đến mà thắp hương cho cháu”.
Khi đôi nam nữ đang "mây mưa" trong khách sạn, cảnh sát xuất hiện. Thấy vậy, người phụ nữ môi giới đã bỏ trốn.
Tả lại vị khách lúc ở quán, nữ nhân viên tiệm hớt tóc nói nam thanh niên 21 tuổi khỏa thân, một tay ôm lấy người, một tay gí dao vào cổ chị.
Một điểm chung mà phần lớn các cửa hiệu độc đáo nhất trên thế giới đều có là người sáng lập và nhà thiết kế ban đầu đều không còn sống.
Nghe tin con gái "dẫn trai về nhà", người cha tái phát bệnh tâm thần. Bạn trai của Kim cũng phát hoảng khi biết cô người yêu của mình mới 13 tuổi.
Phương án nhử mồi để nữ tướng cướp kiêm “má mì” đưa đầu vào rọ khá hoàn hảo. Nhưng đến phút cuối, các trinh sát nữ đành "bó tay" khi phải vào vai các ả bướm đêm làm con mồi.
Cặp đôi “siêu trộm” bị bắt giữ sau gần nửa năm “xuất quỷ nhập thần” tại nhiều quán hàng, khuân sạch từ vô tuyến, máy tính cho đến nước mắm, mì chính, thậm chí cả bia trong tủ lạnh.
Bất chấp những tai tiếng nhiều nữ sinh đã không ngần ngại làm các công việc cho thuê da, tóc… thậm chí phơi thân để kiếm sống.
Thấy khách vào, nhân viên tiệm hớt tóc trên đường Giải Phóng (TP.Buôn Ma Thuột) lả lơi mời gọi: "Em không biết cạo mặt, ráy tai. Nhưng các anh vào bên trong thì em chiều tới bến".