Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quốc Vượng bán vé xe Tết ở Hà Nội

Hôm qua (12/12), chúng tôi đã tình cờ gặp Lê Quốc Vượng, tiền vệ nổi tiếng một thời của đội tuyển Việt Nam đang kêu gọi khách hàng vào mua vé đi xe khách tại Hà Nội.

Nhìn Quốc Vượng thân thiện mở cửa cho khách, đứng gọi số… để mọi người lần lượt vào mua vé xe về quê ăn Tết, không ai nghĩ trước đây anh từng là tiền vệ hàng đầu của đội tuyển quốc gia và phung phí tiền bạc vào những cuộc vui riêng. 

Quốc Vượng hướng dẫn mọi người vào lần lượt mua vé theo thứ tự
Quốc Vượng hướng dẫn mọi người vào lần lượt mua vé theo thứ tự

Trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây Quốc Vượng đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống qua công việc hàng ngày của một người nhân viên kho hàng kiêm vai trò trụ cột ở đội bóng phong trào của một công ty vận tải ở TP. Vinh.

Khi được hỏi về cuộc sống của mình Vượng rất cởi mở chia sẻ chân tình về cuộc sống hiện tại của anh: “Giờ tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, không bị áp lực về đồng tiền nữa, dù lúc này kiếm được không phải là nhiều. Đặc biệt, tôi đã có con, đấy là sức mạnh tinh thần, động lực để mình phấn đấu”.

Sự thân thiện, niềm nở luôn thường trực trên khuôn mặt Quốc Vượng
Sự thân thiện, niềm nở luôn thường trực trên khuôn mặt Quốc Vượng

Vượng đã cho biết thêm: "Tết năm nay chắc chắn tôi sẽ vui hơn tết năm trước vì con trai đã lớn, tôi có công ăn việc làm, còn tết năm ngoái con mới sinh được một tháng, tôi không tiền, không việc làm”.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng Quốc Vượng vẫn thường xuyên xem đội tuyển U23 Việt Nam đang thi đấu Sea Games 27 tại Myanmar. Anh có đánh giá về đội tuyển năm nay: "U23 năm nay đá không có đường nét, khả năng đi sâu là rất khó”.

Nhắc chuyện mình có mặt ở Hà Nội vào thời điểm này, Vượng đã chia sẻ: "Gần Tết công việc của công ty nhiều nên tôi theo xe ra Hà Nội giúp mọi người, hôm sau lại theo xe về Vinh, cứ như vậy cho đến Tết".

Một số người đến mua vé vẫn hâm mộ, muốn chụp hình xin chữ kí của anh.

Một số người đến mua vé vẫn hâm mộ, muốn chụp hình xin chữ kí của anh.

Những người đến mua vé xe về Tết đều nhận ra Quốc Vượng. Một số bạn trẻ vẫn mến mộ tài năng của anh. Bạn Lê Thị Hoa (sinh viên) thổ lộ: "Em rất hâm mộ Quốc Vượng, cũng như CLB Sông Lam Nghệ An. Thấy anh ấy làm việc lương thiện, không bị sa ngã vào lối sống trước đây nên em càng yêu quý anh ấy hơn”

Quốc Vượng đứng cả buổi chiều 12/12 để phục vụ khách hàng trên một tuyến phố ở Hà Nội.

Bài liên quan

Tuoi xe chieu cay dang cua bo Quoc Vuong hinh anh

Tuổi xế chiều cay đắng của bố Quốc Vượng

1 -1 1

Từng một thời, ông Quang phải xách ba lô đi hết trại giam này đến trại giam khác để thăm nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Ngày nhận được lệnh đặc xá và con trai trở về ông cứ nghĩ rằng, bất hạnh đã ở lại phía sau lưng và từ đây, Quốc Vượng sẽ có một tương lai xán lạn. Nhưng nhiều năm qua, giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Khám phá

Theo Khám phá

Bạn có thể quan tâm