Quốc Đại ra album "thập cẩm"
(Zing) - Album gồm toàn những ca khúc "sến" như Hoa xứ nhà nàng, Lá thư cuối cùng được Quốc Đại hát đầy tâm trạng.
![]() |
Sau một thời gian gắn liền bằng những bài song ca với "chị Tư" Cẩm Ly, lần này Quốc Đại đã dồn hết nội lực để cho ra đời một album của riêng mình mà không còn "hình bóng" của Cẩm Ly trong đó.
Album gồm 14 ca khúc, có lẽ Quốc Đại hơi... tham về số lượng nhưng anh cho biết chất lượng các ca khúc cũng không thay đổi do được đầu tư thu và mix tại Kim Lợi Studio, ngoài những ca khúc "rặt" mùi nhạc... "sến" như Hoa sứ nhà nàng, Vì trong nghịch cảnh, Lá thư cuối cùng, Đôi mắt người xưa... Quốc Đại còn bổ sung thêm các ca khúc âm hưởng dân ca như Hoa cau vườn trầu, Thương về xứ Huế, Thương hoài lời ru, của nhạc sĩ Phạm Duy như Ngày xưa Hoàng thị, mà đặc biệt nhất có thể kể là những sáng tác của... ông xã Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy - dành riêng cho Quốc Đại như Tụi nó, Anh về miền Tây, Đường về miền Trung.
Đây có thể nói là một album "thập cẩm" của Quốc Đại với nhiều nhạc sĩ hoàn toàn khác "trường phái" cùng góp mặt trong một album để có thể "chiều" được nhiều lớp khán giả khác nhau. Đây là một cố gắng của ca sĩ trẻ Quốc Đại, có lẽ chính vì thế mà album có chủ đề là "Vì trong nghịch cảnh".
Những hình ảnh mới trong "Vì trong nghịch cảnh" của Quốc Đại:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Một Quốc Đại không có "hình bóng" chị Tư Cẩm Ly |
n.h




