Quốc Bảo và album tặng người tình mới
Album ''Q+B'' mà anh giới thiệu chỉ là cái cớ của cuộc gặp, để một lần nữa chân dung Quốc Bảo lại hiện ra, không mới nhưng chẳng cũ, và có thể giống như người ta nghĩ. Nhưng vẫn cứ cuốn hút không ít người.
>>Quốc Bảo trải lòng về vợ sắp cưới
>>Quốc Bảo: ''Nếu rảnh rỗi chắc tôi cũng khốn khổ vì tình''
- Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận định mỗi album của anh là hình ảnh của một người tình, như ''Q+B'' lần này hay ''V'' trước đó chẳng hạn?
- Q+B thì đúng. Q là chữ cái đầu của tên người con gái đã đi cùng tôi ba năm qua. Còn V hay mọi album khác đều không phải; tôi nhớ đã có lần giải thích V là số 5 La Mã. Có thể có nhiều câu chuyện được thêu dệt từ một cái cớ; tôi không ngạc nhiên và cũng không phàn nàn về sự suy diễn đó, vì tôi cho rằng nó đến từ sự quan tâm và yêu mến dành cho mình.

Chân dung "nàng thơ" tên Q. của nhạc sĩ Quốc Bảo. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
- Anh từng đổ vỡ hôn nhân chỉ vì hai phía không còn tìm được sự thấu hiểu trong những diễn biến mới của cuộc sống, vậy với Q., một cô gái mới 20 tuổi, liệu gã đàn ông làm nghệ thuật không ít khắt khe như anh có tìm thấy cảm giác được thấu hiểu?
- Đó là một băn khoăn không vô lý. Tôi cũng từng băn khoăn. Nhưng rồi đã có một thời gian đủ dài để cả hai chúng tôi có thể yên tâm. Thật ra chúng tôi đến với nhau theo cách mà những nguyên tắc cá nhân được thỏa thuận ngay từ đầu.
Không phải là chúng ta quen nhau đi, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi nói với Q về những gạch đầu dòng trong cuộc sống của mình, Q cho tôi biết về những nguyên tắc không thể phá vỡ của cô ấy. Và chúng tôi tin là sẽ có hạnh phúc. Còn khắt khe ư? Tôi chỉ khắt khe với chính mình chứ phải với người khác.
- Vợ cũ của anh, trong một bài báo gần đây, đã khiến người ta nghĩ về sự chịu đựng và cay đắng khi quyết định ra đi, vì anh đã không còn là anh đã từng của chị ấy, anh có thể chia sẻ gì về chuyện này?
- Cô ấy, hay bất cứ ai, hoàn toàn có quyền nhìn chủ quan về tôi. Có thể dưới góc nhìn nào đó, cô ấy đã thấy đúng về tôi. Nhưng chân dung một người thì phải được vẽ nhiều chiều, bạn biết đấy. Bi kịch xảy ra đã lâu, tôi nghĩ rằng điều cần làm là phải tiến lên phía trước, như tôi đã làm mọi cách để mình không phải ngoái nhìn…
Trong một bi kịch, chẳng "vai" nào vui sướng. Vết thương trong lòng mỗi người đều trầm trọng như nhau. Hiện tại của tôi là những tháng ngày không còn ngoái đầu lại nhìn, và “hiện tại” ấy cũng chính là cảm hứng để có sự ra đời CD Q+B, gồm 9 bài hát.

Album Q+B.
- Sáng tác nhiều bài hát với cảm hứng đến từ một người, với anh là khó hay dễ?
- Tôi thấy dễ. Chỉ cần đó là một người mình yêu mến thì cũng đủ để tạo cho mình nhiều cảm hứng. Thường thì tôi sáng tác một bài hát trong 20 phút, dĩ nhiên cảm hứng cho 20 phút ấy đã được tích tụ trong khoảng thời gian dài trước đó. Một bài hát chỉ được biểu diễn khoảng trên dưới 4 phút, nếu sáng tác nó kéo dài đến hai ngày thì có lẽ tốt hơn hết là nên bỏ nó đi.
- Anh cũng viết nhiều bài hát theo “đơn đặt hàng”, những bài hát ấy có cần cảm hứng và cảm xúc?
- Tất cả đều cần. Thậm chí chỉ một đoạn nhạc dài 30 giây cũng cần. Ngay cả những đoạn nhạc quảng cáo cũng thế. Nếu không có cảm xúc thì việc gì người ta lại cần đến nhạc sĩ, vì mọi ý tưởng, mọi tiêu chí cho bài hát ấy đơn vị đặt hàng đều đã có từ đầu.

Nhạc sĩ Quốc Bảo.
- Những album trước đó của anh, nếu không dành cho riêng anh thì là dành cho ca sĩ thể hiện, còn album Q+B này là dành cho ai?
- À, đây cũng là một điểm khác của album. Nó không dành cho tôi, cũng không hẳn dành cho Q. Tôi dành nó cho khoảng 2.000 người mà tôi đã kết nối được qua mạng xã hội Facebook. Họ yêu mến tôi và quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của tôi. Mọi bước sản xuất album, từ sáng tác đến thu âm và cả những thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ tôi đều thông tin đến họ một cách đầy đủ.
Tôi không làm kinh tế giỏi, nhưng tôi nghĩ kinh doanh nhạc không khó,chỉ cần tìm thấy và giữ được thị phần của mình. Thị phần của tôi, thu hẹp nhất thì ở con số hai nghìn ấy. Tôi hướng đến họ.
Cùng với CD là một tập sách ảnh về Q. Đây là ý tưởng được “gợi” từ nhiếp ảnh Dương Minh Long. Những tấm ảnh đen trắng được anh chụp từ cuối 2008 cho đến đầu 2009. Sau album này, anh sẽ tiếp tục viết cuốn tiểu thuyếtThị dân mà lý ra đã được giới thiệu vào tháng 6 năm nay. |
Theo Đất Việt