Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

"Quậy" mùa cuối cấp

Giữa sự nhốn nháo của một lớp 12 cuối cấp, cô giáo đang viết bài trên bảng bỗng giật mình bởi tiếng hò reo náo loạn phía dưới. Quay lại, cô chứng kiến cảnh một cặp đôi  trong lớp đang nắm tay nhau và bị các bạn trêu chọc.

"Quậy" mùa cuối cấp

Giữa sự nhốn nháo của một lớp 12 cuối cấp, cô giáo đang viết bài trên bảng bỗng giật mình bởi tiếng hò reo náo loạn phía dưới. Quay lại, cô chứng kiến cảnh một cặp đôi  trong lớp đang nắm tay nhau và bị các bạn trêu chọc.

`Quậy` mùa cuối cấp

Mùa thi đến gần, học trò càng tranh thủ chứng tỏ sự "nhất quỷ nhì ma" của mình

Còn là học sinh ngày nào, còn “quậy” ngày đó

Những ngày đầu tháng 5 bắt đầu, cùng với đó là sự cấp tập ôn luyện của các sĩ tử lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp và đại học. Cùng với đó, không khí trong các lớp học cũng nóng lên, bởi học sinh nào cũng cũng mang tâm trạng "cố học, cố chơi vì sắp hết đời học sinh" , và càng những ngày cuối hiện tượng đi trễ, nói chuyện trong giờ, mất trật tự càng diễn ra phổ biến ở hầu hết các lớp cuối cấp.

Đang giờ ôn tập môn Lịch sử (Lớp 12 một trường PTTH quận Ba Đình), thầy giáo buộc phải ngừng giảng và kiểm điểm Huy bởi cậu này không có vở ôn tập, không làm bài tập và không trả lời được các câu hỏi của thầy, thầy đã phê điểm 0 vào sổ và Huy cãi lãi, thách thức thầy giáo: "Thầy đừng dọa, tốt nghiệp rồi tôi sẽ gặp thầy tính sổ".

Những hành động tai quái, nghịch ngợm như thế thường xuyên diễn ra ở các lớp cuối cấp, và đối tượng chịu trận  nhiều nhất chính là các giáo viên trẻ thực tập, bảo vệ, hay các giáo viên bộ môn phụ. Giữa giờ ra chơi trường PTTH tên K (quận Hai Bà Trưng), bảo vệ trường đã phải lôi hai cậu học sinh giao cho giáo viên chủ nhiệm, bởi lợi dụng giờ nghỉ, hai cậu mang kim tiêm loại to và chuột nhắt chết bọc trong túi nilông nhét vào giỏ xe, đâm thủng lốp các bạn gái trong lớp để trêu chọc. Bị bắt quả tang, hai cậu vùng chạy, xô đẩy bảo vệ và chửi bới hăm dọa với lời lẽ tục tĩu.

Cô giáo trẻ Huyền Ly đã nhiều lần khóc thầm đến sưng vù mắt vì thói quậy phá của nhóm học sinh nam lớp 12A3 trong trường cô thực tập. Cô Ly không thể giảng bài trước những lời trêu ghẹo, mất trật tự: Gái hơn năm ba tuổi vẫn là đàn em thôi cô ơi; Cô giáo mặc váy đẹp quá…

Không chỉ có nam sinh mới tỏ thái độ vô lễ, ngay cả các nữ sinh cũng phớt lờ lời nhắc nhở của thầy cô mỗi khi phạm lỗi. Trong giờ chào cờ đầu tuần, nhóm nữ sinh đứng cuối hàng rả rích nói chuyện, cắn hạt dưa vứt bừa dưới sân. Thầy giám thị đi qua nhắc nhở thì một cô tỏ ra khó chịu nhăn mặt nói trống không: "Cuối cấp rồi còn bày đặt, ra trường là rảnh nợ". Thầy gọi lại thì các cô phớt lờ bỏ đi thật nhanh vào lớp.

Chuyện đặt biệt danh cho các thầy cô, thậm chí là những biệt danh khiếm nhã, mang ‎ý miệt thị nói xấu như: thầy Huy hói, bà Văn chân khèo, ông Lý già …cũng thường xuyên bị tận dụng để gán ghép. Thậm chí lớp 12C trường L.K còn lập một danh sách các biệt danh của các thầy cô trong trường để tuyên truyền cho các lớp khác. Hoàng Nam - một học sinh trong nhóm hào hứng tiết lộ: "Cuối cấp rồi, nghịch một chút, làm ra cái này có khi lưu truyền tới đời sau cũng nên, thế chúng nó mới biết đến 12C trước đây hoành tráng thế nào".

Thầy cô nghĩ gì?

Thầy Đình, người đã kiểm điểm Huy do cậu không chịu ôn tập môn Lịch sử tâm sự: "Tôi đã phải mời phụ huynh của em Huy tới để nhắc nhở mong gia đình uốn nắn em. Sắp thi cuối cấp, tôi gắt gao hơn cũng mong các em thi tốt mà thôi".

Thầy hiệu trưởng trường K sau khi kiểm điểm hai cậu học trò nghịch ngợm tại bãi gửi xe cũng đành thôi không ghi vào học bạ vì thương học trò, sợ học bạ xấu chỉ vì phút nghịch ngợm học sinh. "Các thầy cô giáo, giám thị, bảo vệ trường những ngày tháng cuối cấp này luôn phải căng mình ra để giảng dậy, đảm bảo môi trường tốt cho học sinh học tập nước rút, và đôi khi chịu nhiều bực bội do học sinh gây ra, nhưng cũng đành bất lực bởi những hành động đó không rõ rệt, chỉ khiêu khích làm phiền thầy cô" - đó là lời tâm sự chân thành của thầy hiệu trưởng.

Gắn bó với trường đã gần 20 năm, cô Thùy - giáo viên môn Văn của trường - có tật nơi chân khiến bước đi của cô hơi cong, không được đều. Và cũng qua rất nhiều lứa học sinh, chưa có lớp nào như 12C L.K lại vô lễ gọi cô là "Thùy khèo" như thế khiến cô rất buồn. Và một vài thành viên trong lớp cũng không tán đồng trò đùa này nhưng cũng đành im lặng, bởi xu hướng quậy cuối cấp càng ngày càng nổ tung, không thể chống chọi lại được.

Cô Thùy chia sẻ suy nghĩ của mình trong ánh mắt đượm buồn: "Nhiều khi vì là lớp cuối cấp, các em tự nhiên ăn quà vặt, tranh thủ nói chuyện trong lớp, trễ nải việc chấp hành quy định về đồng phục, giờ giấc, học tập.. của trường, và rộ lên nhiều phong trào quậy phá khiến thầy cô buồn nản. Việc giáo dục các em trong khuôn viên nhà trường chỉ là yếu tố phụ, môi trường gia đình, xã hội mới là sự căn bản giúp các em có suy nghĩ hướng đi đúng. Hy vọng là khi rời nhà trường, các em sẽ chín chắn hơn để bước vào môi trường học tập mới mẻ".

(Theo VTC)

(Theo VTC)

Bạn có thể quan tâm