Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Quật ngã SLNA, Bình Dương 'giải hạn' trên sân nhà

Sau chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng, cuối cùng nhà vô địch V-League Bình Dương cũng có trận thắng 2- 0 trước SLNA diễn ra chiều nay.

Quật ngã SLNA, Bình Dương ''giải hạn'' trên sân nhà

Sau chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng, cuối cùng nhà vô địch V-League Bình Dương cũng có trận thắng 2- 0 trước SLNA diễn ra chiều nay.

Tiếp đón đội bóng xứ Nghệ, HLV Vital tiếp tục cất Quả bóng bạc Vũ Như Thành trên băng ghế dự bị. Cặp trung vệ Văn Hải và Helio lần thứ 3 liên tiếp được tin dùng, Văn Linh cũng được đặt trọn niềm tin ở bên cánh trái.

Phía bên kia chiến tuyến, SLNA mất Huy Hoàng và Đắc Khánh do chấn thương. Nhưng may cho HLV Nguyễn Văn Thịnh là vào phút chót những “thương binh” như: Xuân Thắng, Trọng Hoàng, Hồng Tiến, Văn Bình đã kịp bình phục. Với đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã chơi khá tốt trong 45 phút thi đấu đầu tiên, với những pha lên bóng ở biên mạch lạc và nguy hiểm.

B. Bình Dương đã có chiến thắng quan trọng trước SLNA

Trong khi đó, tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng B. Bình Dương lại thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Dù vậy, B. Bình Dương cũng sớm có cơ hội mở tỷ số ở phút 27, sau tình huống Kesley tạt bóng cho Philani lao dứt điểm, nhưng cầu thủ này lại không chạm được chân vào bóng.

Đến phút 29, SLNA bất ngờ có được cơ hội mở tỷ số, khi Như Thuật cướp được bóng từ chân tiền vệ đội chủ nhà, phối hợp để Trọng Hoàng thực hiện cú căng ngang loại bỏ trung vệ Helio. May mắn cho B. Bình Dương là tiền đạo Diego của SLNA lại đệm hụt bóng. 

Thi đấu không thực sự lấn lướt, nhưng đến phút 44, cơ hội ghi bàn vẫn đến với đội bóng xứ Nghệ. Trong một tình huống phản công, Văn Quyến thực hiện pha chuyền chọc khe thuận lợi cho Trọng Hoàng thoát xuống đối mặt với khung thành, nhưng thủ môn Thế Anh đã kịp thời lao ra cản phá thành công. 

Phải đợi tới hiệp đấu thứ 2, các đợt tấn công sắc nét của B. Bình Dương mới xuất hiện. Đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng mở tỷ số, sau pha đá phạt từ khoảng cách 17m của tiền vệ Vũ Phong (6). 

Có được bàn thắng đội chủ nhà càng chơi hưng phấn hơn, các cầu thủ B. Bình Dương tiếp tục tràn lên dồn ép SLNA. Phút 67, Kesley có cơ hội nâng cao cách biệt khi dẫn bóng vượt qua 2 hậu vệ của đội khách, nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà.

Nhằm tìm kiếm bàn gỡ, HLV Nguyễn Thịnh chỉ đạo các cầu thủ SLNA đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Nhờ khả năng cầm bóng khá tốt của Như Thuật, Trọng Hoàng, Văn Bình ở hàng tiền vệ, đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra được vài pha tấn công khá nguy hiểm.

Nhưng trong lúc SLNA chưa tìm được đường vào khung thành, phút 82 đội khách đã phải nhận thêm bàn thua. Từ tình huống tạt bóng của Trường Giang bên cánh phải, hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ phá bóng hụt và Đức Thiện có mặt đúng lúc đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho B. Bình Dương.

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Bạn có thể quan tâm