Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quang Vinh…chuyện tới 24h!

Gặp nhau tại một quán kem rất nổi tiếng của trung tâm Sài Gòn, Quang Vinh đã cười toe và khai báo về sự bận rộn, về chuyện năm tuổi nên cũng gặp xui - bệnh nhiều và anh chàng than “ có thấy tội nghiệp Vinh không?”

Quang Vinh…chuyện tới 24h!

Gặp nhau tại một quán kem rất nổi tiếng của trung tâm Sài Gòn, Quang Vinh đã cười toe và khai báo về sự bận rộn, về chuyện năm tuổi nên cũng gặp xui - bệnh nhiều và anh chàng than “ có thấy tội nghiệp Vinh không?”

Quang Vinh…chuyện tới 24h!
- Vinh có lượng fan khá lớn, lại đẹp trai, ăn ảnh… Vinh có dự định tham gia diễn xuất không để MASK giới thiệu cho một số đoàn phim?

- Thú thật nhe…Vinh cũng rất thích đóng phim. Cách đây hai năm Vinh có nhận được một số lời mời đóng phim, nhưng lúc đó mình “nhí” quá không dám “làm gan”, hơn nữa Vinh thấy những kịch bản đó cũng không mấy thích hợp với Vinh, nên thôi! Bây giờ đang “muốn” nè!(cười)

- Vinh thích tham gia những loại vai nào, phim gì?

- Trước tiên phải chắc chắn là phim lành mạnh à nghen (cười). Nói đùa cho vui thôi, Vinh muốn được mời vào phim có đầu tư cao, vai diễn thì đương nhiên phải là những nhân vật “ chính nhân quân tử”.

- Vinh đóng phim hài cũng được chứ?

- Những vai vui tính, để khán giả có thể nhìn thấy Quang Vinh mà cười cho thật đã, thật thư giản, thật thoải mái…nói chung những vai hài hước cũng được.

- Vậy lỡ mời vai “bi”thì sao?

- Đã nói rồi mà, Vai vui cũng tốt mà vai bi cũng chẳng sao. Nhưng nếu cho Vinh đóng vai bi thì vai đó phải “đẹp” chứ đừng cho đóng vai “xấu”, Fan tôi phản đối à nghen (cười).

- Quang Vinh hôm nay vui tính quá! Chuyển đề tài nhé! Nhìn Vinh luôn thấy sự tươi tắn, vui vẻ. Hỏi thật nhé, đã bao giờ Vinh buồn và thất vọng về cuộc sống không?

- Nhiều nữa là khác! Buồn thường xuyên, nhưng buồn nhất là những lúc mình rơi vào trạng thái chán nản, không lối ra khi suy nghĩ một cái gì đó.

Quang Vinh…chuyện tới 24h!

- Vinh là công tử con nhà giầu, đi hát thoải mái đâu bị bó buộc chuyện ‘cơm áo gạo tiền”…Người như Vinh mà cũng “chán nản” à? Thường là những chuyện gì sẽ làm Vinh buồn? Vinh tâm sự với bạn đọc đi?

- Nghề nghiệp luôn là mối bận tâm lớn nhất. Đôi lúc Vinh lúng túng trong việc lựa chọn những bước đi tiếp theo trong con đường sự nghiệp của mình, chưa tìm ra được hướng đi ổn thoả…, lúc đó thấy nản lắm, buồn lắm chứ bộ…Nhưng thường thì chỉ sau một thời gian là Vinh ổn định, lấy lại được tinh thần, phong độ để …đi tiếp

- Vinh từng có ý định bỏ hát?

- Đôi lần Vinh có những suy nghĩ như vậy, bởi nghề này tính cạnh tranh quá cao mà Vinh là người không thích bon chen. Nhưng “ bỏ” nói thì dễ …” bỏ” thiệt làm sao đành. Vinh đã tới với nghề hát này từ tuổi nhi đồng, nếu tính ra thì cũng là ca sĩ có “ thâm niên”, hiện giờ Vinh đã có một khối lượng fan rất lớn, Vinh rất yêu mến họ, không muốn làm họ thất vọng, chính điều này đã “ níu kéo” Vinh , tiếp sức cho Vinh những khi Vinh cảm thấy đuối.

- Nhắc đến nghề ca hát, Quang Vinh không còn sôi nổi và háo hức như những ngày đầu theo nghề, chuyện làng nghề có ảnh hưởng tới Vinh nhiều không?

- Làng nhạc hiện nay ngày càng nhiều chuyện phức tạp. Nhiều sự bon chen, cạnh tranh và cũng có nhiều chiêu thức hơi quá đà. Đối với Vinh, cái khó khăn mà Vinh quan tâm chính là việc lựa chọn bài hát, rất khó tìm một bài hát hay, mới lạ và hợp với chất giọng của mình. Những ca khúc được cho là ăn khách hiện giờ thì giai điệu hoặc nội dung cứ “na ná” nhau. Chính vì vậy Vinh luôn cố gắng tìm tòi hoặc phát triển những cái gì thuộc về riêng mình, không lẫn lộn với ai. Điều làm Vinh chán nản nữa là sản phẩm của mình thường được đầu tư rất nhiều công sức nhưng thị trường đĩa gốc không phát triển hơn được, đĩa lậu thì nhiều, do vậy thu không đủ bù chi. Ca sĩ phải liên tục chạy show để kiếm sống, gom đuợc ít nhiều lại đổ vào băng đĩa. “Có thực mới vực được đạo” Vinh đang cố gắng bằng mọi cách để làm những dự án mới chỉ của riêng mình.

- Của riêng mình? Có lẽ Vinh sẽ sáng tác những ca khúc cho riêng mình?

- Nhà báo “nhạy” quá đấy nhé. Vinh đã có sáng tác một ca khúc hát song ca với Lương Bích Hữu trong Live Show vừa rồi. Ca khúc có tựa là “Vẽ Trái Tim”.

- Tựa nghe hấp dẫn đấy! Vinh có thể cho bạn đọc biết ý nghĩa của nó? Trái tim Hoàng Tử của Vinh vẽ lên từ hiện thực cuộc sống, từ bản thân hay…tưởng tượng?

- Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, dễ thương của “hai người”. Một trong hai người đó chắc chắn là Vinh, còn người còn lại có thể là “có” mà cũng có thể là “tưởng tượng”. Xin cho Vinh giữ “bí mật”. Sau ca khúc này chắc chắn sẽ có những ca khúc khác ra đời. Vinh sẽ viết về mình, để cho khán giả và fan của Vinh hiểu về tâm tư và tình cảm của Vinh.

- Tính sổ từ khi vào nghề ca hát đến giờ, Vinh được gì? Mất gì? Mỗi khi buồn hay vui Vinh sẽ “vẽ kế hoạch” cho mình thế nào?

- Được nhiều lắm! Được đi nhiều nơi nè, có nhiều bạn, trở thành người “nổi tiếng” và kiếm được cũng “kha khá” tiền. Cái mất là mất sự riêng tư, làm gì cũng phải cân nhắc nên hay không nên vì mình là người của công chúng mà! Mỗi lúc buồn nhất, Vinh đi ngủ cho... an toàn (cười)

- Kiếm tiền “kha khá”, Vinh chắc đã rất giàu trong một gia đình đã quá thành đạt?

- Chắc chắn bản thân Vinh vẫn chưa giàu được. Toàn bộ số tiền kiếm được Vinh đầu tư vào những kế hoạch mới. Chỉ có điều bây giờ không cần phải ‘dựa dẫm” và gia đình. Vinh còn có tiền dư gửi mẹ đấy!

- Nhắc đến những kế hoạch, Vinh có thể “bật mí” ra kế hoạch mới nhất của Vinh là gì?

- Sau thành công của tập sách 1, Vinh tiếp tục phát hành tập sách ảnh thứ 2. Sau đó là những Album lạ và có phong cách riêng của Vinh chắc chắn luôn được đầu tư rất kỹ, do một ê kíp làm việc chuyên nghiệp và chắc chắn sẽ có nhiều cái ấn tượng cho khán giả. Tháng 10 này Vinh cũng sẽ đi lưu diễn tại Úc, và New Zealand, Vinh cũng sẽ tranh thủ ghi hình cho những bài hát mới để phát hành DVD này vào dịp cuối năm!

- Vinh nghĩ sao khi có một số nhà báo nói gặp Vinh toàn thấy nói cái ngoan cái hiền, và chẳng khai thác được gì? vậy trong khả năng có thể Vinh cho khán giả biết một cái gì đó "nổi loạn" hoặc "scandal" nhất cùa mình được không?

- Chắc khó, mặc dù báo MASK rất thân. Mà nói thật bản thân Vinh cũng ‘rất chán” vì Vinh rất ngoan, hiền. Biết sao được vì mỗi người một tính mà! Hơn nữa nói thật nhé Vinh luôn muốn giữ hình ảnh mình thật đẹp, thật tốt trong mắt khán giả nên cũng chẳng có gì hoặc có thể tiết lộ theo kiểu “sốc” được.

- Thế còn chuyện tình cảm. Đối với Vinh "Giấc mơ một cuộc tình"... sẽ là gì?

- Là bí mật…và cũng chỉ sẽ là “giấc mơ”(cười)

- Vinh nói chuyện thì rất vui vẻ nhưng thật ra rất khéo và luôn bí ẩn?

- Thế mới hay chứ! Cứ nói “trắng” ra thì chẳng còn gì để nói hoặc thu hút người khác…Nói thật nhé! Vinh rất cởi mở với người thân và khán giả. Vinh thường nghĩ sao nói vậy à! Đối với Vinh tất cả là cho khán giả còn giữ lại “chỉ một ít” cho riêng mình, bây giờ và mãi mãi vẫn vậy.

- Nếu như Vinh tỏ tình với một ai đó mà bị từ chối hoặc bị chê bai thì Vinh sẽ như thế nào?

- Trời! Thì buồn vài ngày liền…xong rồi đi tìm người khác chấp nhận mình. Cuộc sống này đâu phải chỉ có một bông hoa. Chắc chắn sẽ có ‘bông hoa” của mình thôi. Vấn đề là thời gian và cơ hội để cho mình thật sự tìm ra người thích hợp.

- Vinh có được nhiều người theo đuổi không?

- Xin trả lời là “YES”.

- Vinh có thuộc nhóm máu…” D” không?

- Chắc không! Rất chung tình.

Quang Vinh…chuyện tới 24h!
- Có ai nổi tiếng đang “theo đuổi” Vinh không?

- Hổng biết! chắc có (cười)

- Vinh thích bạn gái của mình như thế nào?

- Đó là mẫu người có nội tâm sâu sắc và cũng có nhiều “bí mật” như Vinh( Hic)

- Trong cuộc sống Vinh sợ điều gì nhất từ cách hành xử với nhau giữa người và người?

- Tất nhiên đó là sự “ Phản bội”

- Tại sao?

- Tại vì sự phản bội rất là nguy hiểm…nó có thể khiến cuộc sống của con người trở thành địa ngục đó….

Câu chuyện kết thúc đúng 24h đêm , nhân viên phục vụ quán “ tế nhị “ dọn bàn, Vinh cười “đúng lúc quá ta, Vinh bắt đầu buồn ngủ rồi…” …

LE QUANG THANH TÂM (MASK)

Bạn có thể quan tâm