Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quảng Ninh tiếp tục ngập nặng sau trận mưa lớn

Trận mưa lớn lần hai kéo dài từ tối 27/7 khiến TP Cẩm Phả, Hạ Long tiếp tục ngập sâu, giao thông trên quốc lộ 18A, tỉnh lộ 326 tê liệt.

Tối 27/7, TP Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và nhiều huyện ở Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu. Tỉnh lộ 18A và 326 đi qua huyện Hoành Bồ (giáp TP Hạ Long và TP Cẩm Phả) ngập nặng khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Độc giả Bình Dương.
Độc giả Thiên Minh (30 tuổi) cho biết, tại TP Hạ Long, cơn mưa bắt đầu từ 20h kéo dài 13 tiếng. Toàn bộ các tuyến phố chính trong nội thành đều biến thành sông. Mực nước dao động 50-70 cm, có nơi ngập tới 1 m. Ảnh: Nguyễn Dương.
Ôtô, xe máy không thể di chuyển do nước ngập chết máy nên nhiều người phải dắt xe lên vỉa hè đi làm. "Cơn mưa này nặng hạt, kéo dài nhiều giờ khiến TP Hạ Long ngập sâu hơn đợt mưa trước đó một ngày. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng ngập lụt như vậy", anh Minh nói. Ảnh: Kim Bách. 
Trong khi đó, tại phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), nước ngập sâu tại nhiều phường. Người dân phải lội nước tới ngực để đi lại.
Các ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cũng bị ngập sâu. 
Hàng trăm hộ dân tại TP Cẩm Phả, Hạ Long đang sống chung với nước nhiều ngày nay. Ảnh: Kim Bách.
Ôtô để trong nhà cũng bị nước dâng ngập tới 30-40 cm. Ảnh: Kim Bách.
Độc giả Phạm Cường cho biết, sáng nay, tại phường Quang Hanh nước dâng cao trên 50 cm chảy xiết khiến người dân không dám ra đường. Ảnh: Phạm Cường.
Nhìn từ trên cao cũng chỉ thấy mênh mông nước lũ. Ảnh: Quang Chiến.
Lực lượng cứu hộ được Ủy ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh huy động cứu hộ người dân. Ảnh: Kim Bách.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơn mưa kéo dài từ ngày 25-27/7 trên địa bàn tỉnh là đợt mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Có nơi lượng mưa cao nhất 600 mm và gây ảnh hướng rất lớn. 

Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và hầu hết các trung tâm huyện, thị trấn Đông Triều, Vân Đồn, Hoành Bồ đều ngập lụt cục bộ. Trong đó, Cẩm Phả là nơi ngập sâu nhất 1,2-2 m. Nhiều xã ở Vân Đồn, Cẩm Phả bị cô lập trong nhiều giờ, việc tiếp cận ứng cứu gặp nhiều khó khăn. 

Lũ quét sau mưa khiến 3 người tử vong là Mai Thị Lan (27 tuổi) và các con chị là Đỗ Ngọc Hà (7 tuổi) và Đỗ Thùy Chi (4 tuổi), cùng trú ở xã Mông Dương (TP Cẩm Phả). Ngoài ra, một người khác bị thương.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm